Thể thao

Nữ tỷ phú Thái Lan: Thua là thua, không có lời nào bào chữa

Madam Pang đã bật khóc sau khi U23 Thái Lan bị Việt Nam đánh bại ở chung kết SEA Games 31.

Chia sẻ sau trận đấu, vị nữ tỷ phú người Thái không giấu được nỗi buồn và thay mặt U23 Thái Lan gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà. Đồng thời, người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan cũng chúc mừng U23 Việt Nam với chiến công vang dội.

“Tôi xin lỗi người hâm mộ khi Thái Lan không thể đánh bại Việt Nam ở trận chung kết.

U23 Việt Nam đã chuẩn bị đội hình tốt cho giải đấu nhưng tất cả điều đó không phải là cái cớ để đổ lỗi cho thất bại. Thất bại là thất bại. Tôi đánh giá rất cao và cảm ơn các cầu thủ cùng HLV Polking”, Nữ tỷ phú Thái Lan chia sẻ.

"Thực tế, U23 Thái Lan cầm bóng khá nhiều nhưng đã để thua. Tôi nghĩ rằng tất cả các cầu thủ, kể cả HLV Polking và ban huấn luyện đều rất buồn. Trận đấu này là trận đấu tự tin nhất cho đến trận chung kết, nhưng không thể lấy được chiến thắng

Dẫu vậy, các cầu thủ không đáng trách vì họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đừng vì thất bại ở trận đấu này mà đánh mất hy vọng với bóng đá Thái Lan", Madam Pang nói với tờ Matichon.

Theo Madam Pang, bà rất muốn U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 31 nhưng không thể thành hiện thực. Nữ tỷ phú cho rằng Thái Lan chỉ có ít thời gian chuẩn bị cho SEA Games nên đi đến trận chung kết là sự tự hào.

Nữ tỷ phú Thái Lan: Thua là thua, không có lời nào bào chữa
U23 Việt Nam đã chấm dứt giấc mơ giành HCV của Thái Lan và Madam Pang.

Madam Pang ấn tượng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. “Bầu không khí cuồng nhiệt với hơn 40.000 người ở sân Mỹ Đình đã gây áp lực lớn cho chúng tôi. Nhưng tôi ấn tượng với bầu không khí bóng đá đầy ắp người hâm mộ cuồng nhiệt và say mê. Đây là một trận đấu chung kết trong mơ và một kỷ niệm của tôi”, 

Trước SEA Games 31, Madam Pang chính là người làm đảo ngược kế hoạch của bóng đá Thái Lan. Bà đề xuất HLV Polking dẫn dắt U23 Thái Lan thay vì ý định dùng lứa U19 tham dự sân chơi này.

Người đàn bà quyền lực của bóng đá Thái Lan tuyên bố hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 31. Bà sang Việt Nam đồng hành cùng thầy trò HLV Polking với tư cách trưởng đoàn và hứa thưởng lớn cho toàn đội nếu giành HCV.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã chấm dứt giấc mơ vàng của Thái Lan bằng chiến thắng 1-0. Đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan ở một trận chung kết SEA Games.

Sau trận chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp lại nhau một lần nữa khi hai đội nằm chung bảng tại VCK U23 châu Á 2022, diễn ra vào tháng 6 tới. Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-ty-phu-thai-lan-thua-la-thua-khong-co-loi-nao-bao-chua-tintuc824387