Thể thao
17/08/2017 18:21Nữ Việt Nam thắng đậm Philippines ở trận ra quân SEA Games
Huỳnh Như, Tuyết Dung và Nguyễn Thị Muôn lập công giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có chiến thắng 3-0.
Huỳnh Như (số 19) giúp Việt Nam khai thông thế bế tắc trước Philippines. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Bàn thắng: Huỳnh Như 60', Tuyết Dung 80', Nguyễn Thị Muôn 90'+2.
Được đánh giá vượt trội về đẳng cấp so với đối thủ nhưng Việt Nam phải chờ đến hiệp hai mới có bàn mở tỷ số sau một pha độc diễn của tiền đạo Huỳnh Như. Có lợi thế, các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi thêm hai bàn trong 10 phút cuối trận để ấn định chiến thắng 3-0.
Đây là trận đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 2017 nhưng là trận thứ hai của Philippines. Trước đó, đội bạn đã có chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Malaysia. Philippines là đại diện thứ ba của khu vực Đông Nam Á giành vé tham dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2018 sau Thái Lan và Việt Nam. Họ là ứng cử viên cho chiếc HC Đồng ở SEA Games năm nay.
Philippines sớm chứng tỏ khả năng của một kẻ thách thức khi gây ra nhiều khó khăn cho các cô gái Việt Nam trong hiệp một. Dưới cái nóng gần 40 độ C, lối chơi bóng dài của Philippines nhiều lần gây sóng gió cho khung thành của Kiều Trinh. Việt Nam áp đảo trong 15 phút đầu và tạo ra nhiều pha nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cú đá đưa bóng dội xà của Thùy Trang. Nhưng sau thời gian đầu bị lép vé, Philippines bắt đầu chơi ngang ngửa và có những pha xuống biên khó chịu.
Điểm sáng của Philippines trong hiệp một là thủ môn Kristianne Beza với liên tiếp những lần cản phá cơ hội ghi bàn của Thùy Trang, Nguyễn Thị Muôn hay Tuyết Dung. Beza có khả năng đọc tình huống tốt với nhiều lần băng ra xa khung thành để giải nguy.
![]() |
Philippines đã gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong hiệp một. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Khi hiệp hai trôi qua 10 phút, Việt Nam gặp thêm khó khăn khi tiền vệ Thùy Trang dính chấn thương và không thể thi đấu tiếp. HLV Mai Đức Chung đưa tiền đạo Phạm Hải Yến vào thay. Từ khi có mặt trên sân, sự năng nổ của Hải Yến tạo ra nét tươi mới cho mặt trận tấn công của đội nhà.
Nhưng để có bàn mở điểm, Việt Nam vẫn cần sự tỏa sáng của chân sút chủ lực Huỳnh Như sau một pha dẫn bóng xuống sát đường biên dọc rồi lừa qua thủ môn đối phương. Bàn thắng giúp Việt Nam kiểm soát thế trận dễ dàng hơn và 10 phút trước khi hết giờ, Tuyết Dung nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm trong vòng cấm sau khi đón đường chọc khe của Nguyễn Thị Liễu.
Ở phút bù giờ thứ hai, thủ môn Kristianne Beza, người đã chơi rất tốt ở trận này, mắc sai lầm khi bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Muôn sút bồi ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.
Thắng lợi 3-0 giúp Việt Nam lên đầu bảng vì ở hai trận đã đấu, Thái Lan và Philippines đều chỉ thắng với cách biệt một bàn. Ngày 20/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá trận thứ hai, gặp Myanmar.
Theo Q.Huy (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Cặp Á hậu - ca sĩ ngoại tình bị lộ clip 16 phút xấu hổ trên xe taxi, ai là người đứng sau vạch trần? (21/07)
-
Bão số 3 đang mạnh lên, đã có 1 người tử vong do ảnh hưởng của bão (21/07)
-
Ngủ quên, gia đình trẻ thoát chết trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Một nạn nhân vụ chìm tàu ở Vịnh Hạ Long được bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng (21/07)
-
Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
2 loại rau dễ "ngậm" thuốc trừ sâu, cái số 1 nhiều người mê tít (21/07)
-
Hà Nội trước giờ bão số 3: Nhiều công ty cho nhân viên làm online, dân văn phòng tranh thủ tan làm sớm né mưa giông (21/07)
-
Báo Malaysia thừa nhận “sự thật tàn khốc”, chỉ ra sự tan vỡ trong lòng bóng đá Malaysia (21/07)
-
Chuyện tình của nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn bất chấp đàm tiếu (21/07)
-
Cận cảnh sức tàn phá của bão Wipha khi đổ bộ Trung Quốc (21/07)
Bài đọc nhiều




