-
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận
Thể thao
20/05/2026 07:49Nửa xanh thành Manchester vụt mất ngai vàng: Pep Guardiola nổi thịnh nộ, úp mở chuyện ra đi

Bước vào trận đấu quyết định, Man City đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước một Bournemouth thi đấu đầy kiên cường. Đội bóng của Pep Guardiola thậm chí đã bị dội một gáo nước lạnh khi Eli Junior Kroupi mở tỷ số cho Bournemouth ở phút 39.
Dù tiền đạo chủ lực Erling Haaland đã kịp thời tỏa sáng để gỡ hòa 1-1 trong khoảng thời gian bù giờ của hiệp hai, nhưng kết quả này là không đủ. Trận hòa đầy tiếc nuối đã chính thức chấm dứt mọi hy vọng bám đuổi của Man City, đồng thời biến họ thành cựu vương khi không thể ngăn cản Arsenal bước lên đỉnh cao nhất của Premier League.
Lên tiếng sau thất bại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận lịch thi đấu dày đặc chính là một phần nguyên nhân lớn khiến các học trò của ông bị hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Ông bày tỏ bản thân rất muốn kéo dài cuộc đua vô địch đến những phút cuối cùng, nhưng sự mệt mỏi đã hiện rõ lên đôi chân của các cầu thủ.
Ông nhấn mạnh rằng trong bóng đá, đôi khi bạn thắng nhưng cũng có lúc phải nhận thất bại ở thời khắc quyết định bởi đối thủ thực sự rất mạnh và vô cùng khó chơi. Dù vậy, Pep Guardiola vẫn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến người đồng nghiệp Mikel Arteta cùng toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ Arsenal khi họ có được chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi, khẳng định đối thủ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí trong phòng họp báo trở nên vô cùng căng thẳng. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía các phóng viên về việc liệu có rời Man City hay không, huấn luyện viên Pep Guardiola đã không giấu nổi sự bực dọc. Ông tiếp tục sử dụng chiến thuật né tránh quen thuộc như cách ông vẫn làm trong suốt mùa giải năm nay và từ chối đưa ra bất kỳ lời xác nhận nào về những tin đồn chia tay.
Nhà cầm quân của Man City gay gắt chỉ trích việc truyền thông cố tình đào bới thông tin khi cho rằng, theo kinh nghiệm của ông, việc báo chí công bố một điều gì đó khi giải đấu vẫn đang diễn ra luôn là một điều cực kỳ tồi tệ. Ông khẳng định bản thân vẫn còn một năm hợp đồng và đây là cuộc trò chuyện mà nội bộ đội bóng đã duy trì suốt nhiều năm qua.
Ông nhấn mạnh sẽ không bao giờ công bố quyết định tương lai tại đây khi chưa có những cuộc trao đổi thẳng thắn với chủ tịch, các cầu thủ và ban huấn luyện của mình, dù bản thân đang là người hạnh phúc nhất hành tinh khi được làm việc tại một câu lạc bộ phi thường như Man City.
Cuộc họp thượng đỉnh sắp tới và lời khẳng định từ học trò
Mặc dù tỏ ra kín tiếng trước báo giới, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn thừa nhận một cuộc đối thoại quan trọng với ban lãnh đạo cấp cao của đội bóng sắp sửa diễn ra.
Ông cho biết người đầu tiên được quyền biết quyết định của ông sẽ là Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak, bên cạnh việc trao đổi với CEO Ferran Soriano. Cựu thuyền trưởng Barca lý giải rằng ông và chủ tịch sẽ cùng nhau ngồi lại để đưa ra quyết định chung, đơn giản là vậy.
Pep Guardiola cũng chia sẻ thêm một góc nhìn sâu sắc về phòng thay đồ khi cho biết, khoảnh khắc đầu tiên có vấn đề xảy ra trong lúc đội bóng đang cạnh tranh các danh hiệu như Premier League hay FA Cup là khi các cầu thủ không còn chịu nghe theo huấn luyện viên nữa.
Do đó, buổi làm việc sắp tới giữa ông, Ferran và chủ tịch sẽ quyết định điều gì xảy ra tiếp theo, và không một điều gì được phép xem là hiển nhiên. Dẫu vậy, ông vẫn gửi gắm một lời tuyên bố đanh thép đến các đối thủ rằng vào mùa giải tới, Man City chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ.
Liên quan đến câu chuyện tương lai của người thầy, tiền vệ Bernardo Silva – ngôi sao đã chính thức xác nhận sẽ chia tay sân Etihad vào mùa hè này – cũng đưa ra những chia sẻ rất khách quan. Nam cầu thủ khẳng định anh hoàn toàn không biết gì về dự định sắp tới của Pep Guardiola.
Theo Bernardo Silva, đó là quyết định cá nhân của chiến lược gia người Tây Ban Nha và ông ấy sẽ phải tự mình công bố chuyện đi hay ở với công chúng, bởi điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của các cầu thủ.
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (14:13)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO bằng máy bay quân sự nhỏ hơn (14:07)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (14:03)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (39 phút trước)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (45 phút trước)
- Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (45 phút trước)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (49 phút trước)
- iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt: Vì sao iPhone 17 Pro Max lại trở nên đáng mua hơn bao giờ hết? (52 phút trước)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (54 phút trước)