-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Thể thao
31/07/2022 12:00Nunez tỏa sáng rực rỡ, Liverpool giành Siêu cúp nước Anh
Bàn thắng
Liverpool: Alexander-Arnold (21'), Salah (84'). Nunez (90'+4)
Man City: Alvarez (70')
Trong vài năm trở lại đây, những cuộc so tài giữa Liverpool và Man City thường diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính với chất lượng cao. Cuộc đụng độ diễn ra tại sân King Power cũng không phải ngoại lệ khi 2 đội đã cùng nhau cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn.
Chỉ sau 3 phút bóng lăn, tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu với pha đảo bóng loại bỏ Cancelo trước khi tung cú đá chân trái đưa bóng chệch cột dọc. Theo thống kê, trong hiệp 1 Liverpool chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm trúng đích, nhưng đó lại chính là pha bóng dẫn đến bàn thắng của hậu vệ cánh phải Alexander-Arnold.
Phút 21, Salah có pha nhả bóng rất vừa tầm cho Alexander-Arnold dứt điểm một chạm từ tuyến 2 đưa bóng đập cả vào đầu Ake lẫn cột dọc trước khi làm tung lưới Man City. Theo thống kê, đây là bàn thắng thứ 10 được ghi từ ngoài vòng cấm trong tổng số 13 pha lập công của Alexander-Arnold cho Liverpool, một con số rất ấn tượng.
Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, các cầu thủ Man City thi đấu nỗ lực hơn và họ đã tạo ra không ít sóng gió trước khung thành đối phương. Đáng tiếc là cả De Bruyne, Mahrez hay Haaland đều bỏ lỡ những cơ hội hết sức rõ ràng. Cũng cần phải dành những lời khen tặng cho Adrian, thủ môn đã chơi rất xuất sắc khi thực hiện tới 4 pha cứu thua ấn tượng trong 45 phút đầu.
Đây là quãng thời gian Haaland bị theo kèm rất sát và chỉ chạm bóng vỏn vẹn 8 lần (con số này với 3 tiền đạo Salah, Diaz và Nunez của Liverpool đều trên 20). Mặc dù vậy, chân sút người Na Uy cũng cho thấy sự nguy hiểm với pha tỳ đè loại bỏ Robertson trước khi nhoài người dứt điểm buộc Adrian phải trổ tài ở phút 34.
Sau giờ nghỉ mọi chuyện cũng chẳng sáng sủa hơn với Haaland, nhưng Man City lại tìm được bàn gỡ ở phút 70 nhờ công của 2 cầu thủ vào sân thay người là Foden và Alvarez. Ở pha bóng này, tân binh Alvarez đã đưa được bóng vào lưới Liverpool sau tình huống Foden không chiến thắng được thủ thành Adrian từ cự ly gần.
Ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định cầu thủ của Man City đã việt vị, nhưng sau đó ông tham khảo VAR và thay đổi quyết định của mình. Phút 78, trọng tài lại một lần nữa cần đến sự trợ giúp của VAR và lần này Liverpool là đội hưởng lợi.
Sau nỗ lực bật cao đánh đầu của tiền đạo tân binh được vào sân trong hiệp 2 của Liverpool là Darwin Nunez, trung vệ Dias để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm. Nhờ vậy Salah mới có cơ hội sút 11m và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian đá bù giờ, Nunez tiếp tục thể hiện cái duyên đáng nể với pha đánh đầu cận thành giúp Liverpool nâng tỷ số lên thành 3-1. Ở chiều ngược lại, Haaland lại gây thất vọng tràn trề với pha đá bồi đưa bóng đập xà ngang trước khung thành rộng mở ngay trước khi trận đấu kết thúc.
Đội hình thi đấu
Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne (Gundogan 73), Rodri, Bernardo; Mahrez (Alvarez 58), Haaland, Grealish (Foden 58)
Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold (Milner 74), Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (Elliott 73), Fabinho, Thiago; Salah (Jones 90), Firmino (Nunez 58), Diaz 7 (Carvalho 90)
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (20 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (26 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (30 phút trước)
- Từ cậu bé "bị loại" đến trụ cột U23 Việt Nam: Gia cảnh phía sau Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ (37 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (42 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (47 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (50 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (56 phút trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (1 giờ trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (1 giờ trước)