-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
27/12/2022 12:40Nunez vô duyên, Liverpool vẫn thắng Aston Villa cách biệt
Bàn thắng
Aston Villa: Watkins (59')
Liverpool: Salah (5'), Van Dijk (37'), Bajcetic (81')
Chỉ phải gặp Aston Villa là đối thủ đã toàn thua trong 4 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 đội, Liverpool đã có sự khởi đầu như mơ. Ngay từ phút thứ 5, họ đã khai thông được thế bế tắc của trận đấu bằng cú dứt điểm cận thành của tiền đạo chủ lực Salah.
Ở pha bóng này, nhiệm vụ của Salah khá đơn giản bởi những công việc khó nhất đã được 2 hậu vệ biên Alexander-Arnold và Robertson làm thay anh. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Aston Villa vùng lên dữ dội và họ đã có 2 cơ hội rất tốt để gỡ hòa vào các phút thứ 8 và 12. Đáng tiếc là hết Bailey sút hụt bóng lại đến Watkins bay người đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Alisson.
Trong thế trận đôi công sôi nổi, trung vệ Matip của Liverpool đã dùng đầu đưa bóng vào lưới Aston Villa ở phút 25, nhưng bàn thắng của anh không được công nhận vì lỗi việt vị. Xét về độ vô duyên, tiền đạo đắt giá Nunez không có đối thủ khi anh bỏ lỡ đến 3 cơ hội rõ ràng trong hiệp 1. Đáng kể nhất là tình huống anh sút bóng trúng người thủ môn Olsen trong thế đối mặt (28').
So với Nunez, cầu thủ còn lại trên hàng tấn công Liverpool là Salah thi đấu hiệu quả hơn nhiều. Phút 37, chính Salah đã chuyền ngược trở lại cho trung vệ Van Dijk tung cú đá chéo góc bằng chân trái đưa bóng đi qua một rừng chân trước khi làm tung lưới Aston Villa lần thứ 2.
Với đường chuyền giúp Van Dijk ghi điểm, Salah đã có 50 pha kiến tạo cho Liverpool ở Premier League. Cộng thêm 125 bàn, Salah đã trở thành cầu thủ thứ 2 của Liverpool sau Steven Gerrard có số pha lập công và kiến tạo chạm mốc 50 ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.
Sau giờ nghỉ, Aston Villa gia tăng sức ép và chỉ trong ít phút họ đã liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Liverpool. Phút 47, tiền đạo Watkins đã đưa được bóng vào lưới Liverpool bằng cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa. Tiếc cho đội chủ nhà là sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định Watkins đã việt vị.
Sau tình huống hú vía này, Liverpool đáp trả bằng 2 cú dứt điểm hỏng ăn của Salah (51) và Fabinho (53'). Không thể nới rộng khoảng cách, The Kop đã phải trả giá khi để cho Watkins bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Aston Villa ở phút 59.
Kể từ đây, trận đấu diễn ra cực kỳ kịch tính khi 2 đội thay nhau bắn phá khung thành đối phương. Phút 81, Liverpool mới dập tắt được hy vọng kiếm điểm của đội chủ nhà khi có thêm bàn thắng thứ 3. Sau nỗ lực tạt bóng từ cánh trái của Nunez, cầu thủ vào sân thay người Bajcetic bình tĩnh dấn thêm 1 nhịp và tung cú đá chân trái "xâu kim" trung vệ Mings.
Đánh bại Aston Villa với tỷ số cách biệt 3-1 trong ngày Lễ tặng quà, phần thưởng mà Liverpool nhận được là 3 điểm trọn vẹn. Dù vậy, họ vẫn chỉ xếp thứ 6 trên BXH với 25 điểm có được sau 15 trận và còn rất ít cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.
Đội hình thi đấu
Aston Villa (4-4-2): Olsen; A Young, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Kamara (Dendoncker 86), Buendia (Coutinho 86); Bailey (Ings 86), Watkins.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (Gomez 79), Matip, Van Dijk 8, Robertson; Henderson (Bajcetic 79), Fabinho, Thiago (Elliott 67); Salah, Nunez (Doak 88), Oxlade-Chamberlain (Keita 67).

Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (20 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (28 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (50 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)