-
Bất chấp sóng gió thị trường, vàng vẫn được tin lấy lại mốc 160 triệu/lượng -
Người đàn ông sát hại con gái ruột -
Cháy nhà, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi tháo chạy -
Người phụ nữ có chỉ số mỡ máu cao khó tin, nguyên nhân từ đồ uống quen thuộc -
Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục -
Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí -
Ngồi nhiều giờ mỗi ngày, dân văn phòng đối mặt nguy cơ gì? -
Đại tá Nguyễn Thanh Trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, biệt phái về Ban Tổ chức Tỉnh ủy -
Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu trước sự chứng kiến của Nhà vua -
Giá dầu giảm sau tuyên bố mới của ông Trump
Thể thao
25/04/2023 22:01Odegaard từng nghĩ Haaland là ‘tên khốn’
Trước trận đại chiến được cả thế giới mong chờ này, cánh phóng viên đã tiếp cận Haaland và Odegaard để tìm hiểu về một thông tin hậu trường. Tiền đạo người Na Uy có làm một bộ phim tài liệu nói về quyết định gia nhập Man City hồi Hè năm ngoái, và Odegaard xuất hiện trong đó như một phần quan trọng, tác động đến việc Haaland chọn sang Anh thi đấu.
Khi Martin Odegaard lần đầu tiên nhìn thấy Erling Haaland, anh nghĩ rằng “trông nó hơi khốn nạn". Đó là thời điểm cả hai được triệu tập vào đội tuyển để thi đấu vòng loại giải U21 châu Âu, trước trận gặp U21 Đức vào Tháng 10/2018.
“Ban đầu cậu ta xuất hiện với vẻ mặt giống như một thằng khốn nạn. Có nét gì đó trẻ con và hơi đểu giả. Nhưng bây giờ cậu ta trưởng thành hơn nhiều rồi”, Odegaard nhận xét về đồng đội trong màu áo đội tuyển Na Uy.
“Nhưng bạn đã thấy điều đó trong hội trại quốc tế đầu tiên chúng tôi tham dự, xem hình chúng tôi nhảy và hát. Thành thật mà nói, cậu ta trông giống một đứa con gái mất nết (ám chỉ Haaland hay để tóc dài)”. Tất cả những nhận xét của Odegaard được cho là rất chân thực và đều xuất hiện trong thước phim tài liệu có tên “Quyết định lớn”, nói về suy nghĩ và quyết định gia nhập Man City mùa Hè năm ngoái của Erling Haaland.
Hai cầu thủ Na Uy này thân thiết đến mức Haaland đã mời đội trưởng của Arsenal góp mặt trong một bộ phim. Tiền đạo đã ghi 32 bàn ở Premier League mùa này đã từ chối Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich và Paris St Germain để gia nhập Man City trong một hợp đồng trị giá 51 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Và đó được xem là những suy nghĩ mang tính bước ngoặt.
Odegaard cũng đã tiết lộ làm thế nào anh ấy hiểu được khiếu hài hước của Haaland - và tình yêu đặc biệt của cậu bạn với những bộ quần áo thi đấu của đội nhà.
“Bạn không thể biết đâu. Haaland có thể ra sân với đôi giày cũ, một bộ trang phục cũ, miễn là cậu ấy thích những thứ đó. Đó là một cách trân trọng của cậu ấy với những thứ mà cậu ấy cho là vô giá”, tiền vệ của Arsenal chia sẻ.
Minh Hiếu (SHTT)
- Bất chấp sóng gió thị trường, vàng vẫn được tin lấy lại mốc 160 triệu/lượng (13:55)
- 127 học sinh Tiến Sơn trở lại trường sau nhiều tuần nghỉ học (13:54)
- Man Utd khủng hoảng niềm tin: Khi danh tiếng không còn đủ để che lấp vấn đề (13:47)
- Người đàn ông sát hại con gái ruột (13:46)
- Góc khuất của MC Quốc Thuận: Trải qua cay đắng suýt bỏ nghề, tuổi U50 chọn bán bánh mì vỉa hè (13:43)
- Cháy nhà, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi tháo chạy (13:43)
- Mỹ áp thêm trừng phạt với "hạm đội bóng tối" của Iran (13:41)
- Người phụ nữ có chỉ số mỡ máu cao khó tin, nguyên nhân từ đồ uống quen thuộc (13:37)
- Mẹ Ronaldo chỉ trích người Bồ Đào Nha không biết trân trọng con trai (2 giờ trước)
- Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục (2 giờ trước)