Trận derby thành Manchester thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 17/1 đã kết thúc với một kịch bản ít ai ngờ tới.

Trong ngày đầu tiên dẫn dắt đội bóng với tư cách HLV tạm quyền, Michael Carrick đã cùng các học trò tạo nên một cơn địa chấn tại Old Trafford khi đánh bại đại kình địch Man City với tỷ số thuyết phục 2-0. Chiến thắng này không chỉ giúp "Quỷ đỏ" tạm thời chen chân vào nhóm bốn đội dẫn đầu mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ sau chuỗi phong độ nghèo nàn trước đó.

Dưới bầu không khí rực lửa tại "Nhà hát của những giấc mơ", Man Utd đã nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao độ. Ngay từ phút thứ 3, Harry Maguire đã khiến khung thành đối phương rung chuyển với cú đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc. Sự quyết liệt của đội chủ nhà khiến hàng thủ Man City lúng túng, buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải liên tục trổ tài cứu thua. 

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Man City tỏ ra thiếu ý tưởng trong việc tiếp cận khung thành của Senne Lammens, trong khi Man Utd lại cực kỳ sắc bén trong các pha phản công. Thực tế, tỷ số có thể đã được mở sớm hơn cho đội chủ nhà nếu Amad Diallo và Bruno Fernandes không bị trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị trong hiệp một.

17-1768661457-old-trafford-mo-hoi-man-utd-quat-nga-man-city-trong-ngay-ra-mat-cua-michael-carrick.jpg

Sau giờ nghỉ, thế trận giằng co được duy trì cho đến sau phút 60 khi bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Phút 65, từ một pha dàn xếp tấn công nhanh, Bruno Fernandes thực hiện đường chọc khe tinh tế để Bryan Mbeumo băng xuống dứt điểm một chạm đầy hiểm hóc, đánh bại Donnarumma và mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này như giải tỏa mọi áp lực, giúp các đôi chân của Man Utd chơi thăng hoa hơn trong những phút còn lại.

Rơi vào thế bị dẫn bàn, Man City nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại tỏ ra chậm chạp và không thể kết nối được với chân sút chủ lực Erling Haaland. Tận dụng sự dâng cao của đối phương, Man Utd tung đòn kết liễu ở phút 76. Từ quả tạt chuẩn xác của Matheus Cunha, Patrick Dorgu có mặt đúng lúc dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc trước khi đi vào lưới, nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ".

17-1768661457-old-trafford-mo-hoi-man-utd-quat-nga-man-city-trong-ngay-ra-mat-cua-michael-carrick.jpg

Những phút cuối trận, Man Utd còn có thêm cơ hội để nới rộng tỷ số nhưng cột dọc một lần nữa từ chối cú sút của Amad, và Mason Mount cũng bị tước đi một bàn thắng ở phút bù giờ vì lỗi việt vị. Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 là quá đủ để thầy trò Michael Carrick tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Thất bại này khiến Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch, tạo điều kiện cho Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm. Với Man Utd, đây chính là sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho một triều đại mới, mang lại hy vọng phục sinh cho nửa đỏ thành Manchester.

PTH (SHTT)