Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Không fan, không gia đình, không niềm vui?

Vào 18h00 hôm nay (20h00 giờ Nhật Bản), lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức diễn ra. Hãy chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một lễ khai mạc không NHM, không gia đình của các VĐV và nhiều khả năng cũng chẳng có niềm vui nào được lan tỏa.

Ngày hội của những… lệnh cấm

Bạn là một VĐV dự Olympic. Bạn tưởng tượng rằng sau khi có mặt tại Nhật Bản, bạn sẽ xếp gọn hành lý, tắm rửa thay đồ rồi dạo quanh làng VĐV, thưởng thức chút ẩm thực địa phương, kết giao với những người bạn mới. Xin chia buồn với bạn, việc đầu tiên bạn phải làm tại kỳ Olympic lạ đời này là đọc một quyển nội quy dày 70 trang để xem bạn được phép làm gì và không được làm gì.

Vì đây là kỳ Olympic trong thời Covid-19 nên bạn sẽ không được bắt tay, ôm, phải ăn một mình hoặc nếu ăn cùng bạn bè thì phải ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét, không tới chỗ đông người, không hò hét cổ vũ đồng đội và điều tệ hại nhất: Bạn nhiều khả năng sẽ không được dự lễ khai mạc Olympic sẽ diễn ra vào hôm nay.

Trong tiềm thức của rất nhiều VĐV, được đứng trong hàng ngũ đoàn thể thao đi sau lá cờ tổ quốc, diễu hành vòng quanh SVĐ nơi lễ khai mạc diễn ra, vẫy tay chào NHM và gia đình của mình là một giấc mơ cuộc đời. Nhưng lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra trong bầu không khí vắng lặng chưa từng có trong lịch sử.

Tại Olympic Rio 2016, 75.000 NHM ngồi chật cứng SVĐ huyền thoại Maracana (Brazil) chứng kiến buổi diễu hành của 12.600 VĐV cùng 4.000 nghệ sĩ biểu diễn phục vụ lễ khai mạc. Bầu không khí đó chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi trong ký ức của các VĐV. Nhưng BTC Olympic Tokyo vừa khẳng định, chắc chắn sẽ không có chuyện toàn bộ các VĐV của 205 quốc gia và vùng lãnh thổ được dự lễ khai mạc. Và tất nhiên, ngoại trừ khoảng hơn 100 quan chức ngồi cách nhau 2 mét trên SVĐ Olympic ở thủ đô Tokyo, sẽ chẳng có bất kỳ NHM và người thân nào của các VĐV được phép có mặt.

Olympic Tokyo 2020: Không fan, không gia đình, không niềm vui?
Các sân đấu không khán giả và những quy định phòng dịch nghiêm ngặt khiến Olympic 2020 trở nên buồn tẻ

Khi VĐV thiếu thức ăn tinh thần

Shane Wiskus, một thành viên của đội thể dục dụng cụ Mỹ bày tỏ sự thất vọng khi anh cùng nhiều đồng đội khác sẽ phải xem lễ khai mạc qua tivi. “Đó là một nỗi thất vọng khó diễn tả”, Shane Wiskus nói.

Một VĐV thể dục dụng cụ khác của Mỹ, Suni Lee cho biết, gia đình cô đã lên kế hoạch sẽ cùng sang Tokyo cổ vũ cho cô nhưng giờ phải hủy vé. Bố của Lee đang ngày ngày phải nói chuyện động viên con gái qua điện thoại vì lệnh hạn chế di chuyển của BTC Olympic khiến cô và nhiều đồng đội khác không thể ra khỏi phòng sau giờ tập.
“Chúng tôi phải giết thời gian bằng cách tập trang điểm cho nhau hoặc chơi game. Có nhiều người ôm điện thoại cả tối. Chúng tôi đều rất căng thẳng. Tại những giải đấu tôi từng tham dự, chúng tôi chỉ căng thẳng khi nghĩ tới chuyện mình sẽ thi đấu ra sao. Còn tại Olympic lần này, chúng tôi có nhiều hơn một nỗi lo lắng”, Lee nói.

Để đối phó với việc gia đình không thể dự lễ khai mạc, VĐV leo núi Kyra Condie cho biết, cha mẹ cô sẽ kết hợp cùng gia đình của nhiều VĐV khác tổ chức một buổi xem lễ khai mạc online tại Orlando. Hoạt động này sẽ do kênh NBC tài trợ. Sau lễ khai mạc, bố mẹ Kyra sẽ bay về Minnesota để cùng một vài gia đình khác xem phần thi đấu của cô.

Tuy vậy, Kyra cho biết, đối với những VĐV dự Olympic thì “thức ăn” quan trọng nhất là sự cổ vũ trực tiếp từ NHM và gia đình - điều mà cô sẽ không thể tận hưởng tại Olympic lần này. “Trình diễn cho NHM và chia vui với gia đình là động lực để tôi theo đuổi sự nghiệp. Thật khó khăn khi phải thi đấu một mình và tự động viên chính mình”, Kyra tâm sự.

Một kỳ Olympic với quá nhiều điều lạ lùng!

Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/olympic/olympic-tokyo-2020-khong-fan-khong-gia-dinh-khong-niem-vui-3386602107.html