Thể thao
25/08/2018 17:30Olympic Việt Nam gánh 'thể diện’ cho bóng đá Đông Nam Á
Tại môn bóng đá nam ASIAD 2018, khu vực Đông Nam Á có tới 7 đại diện tham dự gồm: Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Đông Timor, Lào, Indonesia và Việt Nam. Thế nhưng, sau khi kết thúc vòng 1/8, chỉ còn đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành vé đi tiếp, còn các đội khác đều lần lượt bước ra bên lề cuộc chơi.
Điều đáng nói ở đây là , nếu như Đông Timor cùng Lào không đặt nhiều hy vọng, thì Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia lại tỏ ra khá tự tin trong chiến dịch ASIAD 2018. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Thái Lan còn từng đặt mục tiêu lọt vào tới vòng bán kết.
Tuy nhiên, “nói thì dễ còn làm lại rất khó” và Thái Lan chính là đại gia đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á bị loại. Đáng buồn hơn, họ còn bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích 2 hòa – 1 thua.
Trong khi đó, sau khi Olympic Indonesia giành quyền vào vòng 1/8, giới truyền thông nước này đã khẳng định rằng, họ đang có ưu thế vượt trội hơn Olympic Việt Nam và đủ khả năng để vào bán kết. Còn HLV Ong Kim Swee của Olympic Malaysia tự tin phát biểu: “Chúng tôi là người tiêu diệt những đội bóng khổng lồ.”

Thế nhưng, tại vòng 1/8, Malaysia thua 0-1 trước Nhật Bản, “bại tướng” dưới tay Olympic Việt Nam tại vòng bảng. Còn Indonesia cũng thất thủ trước UAE trên loạt sút luân lưu cân não.
Như vậy, Olympic Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Chứng kiến điều này, rất nhiều CĐV của Malaysia cũng như Indonesia đã lên tiếng chỉ trích đội nhà và mong thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm nên kỳ tích như tại U23 châu Á 2018 nhằm mang lại thể diện cho bóng đá khu vực.
Điển hình, trên mạng xã hội Facebook, CĐV Malaysia có tên Ateyh Zera Arin đã mỉa mai rằng: “Ông Kim Swee nói chúng ta là những kẻ tiêu diệt người khổng lồ. Vâng ! Đúng là như thế, nhưng Nhật Bản không phải là người khổng lồ, họ thua Việt Nam nên chúng ta thất bại là điều đương nhiên.”
Trong khi đó, một CĐV Malaysia khác có tên Seto Prasetyo lại khẳng định: “Quá buồn cho một sự tự tin thái quá. Chúng ta không phải là đội bóng yếu, nhưng chúng ta lại mang sự tự tin quá lớn để thi đấu. Bây giờ, chúng ta lại một lần nữa phải cổ vũ cho Việt Nam vì họ là đại diện cuối cùng của Đông Nam Á.
Còn CĐV Fatkhan Amira lại bình luận: “Kết quả đáng buồn, chúng ta lại dừng bước. Tôi hy vọng Việt Nam có thể giành thêm nhiều chiến thắng và mang về niềm tự hào cho bóng đá Đông Nam Á.”
Vào ngày 27/8 tới, Olympic Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với Syria tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Đây được đánh giá là một trận đấu khá khó khăn đối với Công Phượng cùng các đồng đội. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng tốt cơ hội và thi đấu với quyết tâm cao nhất, đội bóng áo đỏ hoàn toàn đủ sức giành chiến thắng.
Theo Bảo Tuấn (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




