-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
19/06/2018 15:28'Ông trùm' Đức nguy cơ bị loại sớm World Cup: 3 'quả tạ' báo hại nhà Vua
Đối lập với giai đoạn vòng loại World Cup 2018 – toàn thắng 10 trận, ĐT Đức chạy đà cho vòng chung kết bằng chuỗi trận giao hữu “thảm họa”. Từ tháng 11/2017 đến đầu tháng 6, “Cỗ xe tăng” hòa và thua 5 trận liên tiếp, chỉ trước ngày sang Nga (9/6) mới thắng chữa thẹn trước đối thủ yếu Saudi Arabia với tỷ số sít sao 2-1.

Những lời cảnh báo dành cho HLV Joachim Loew đến dồn dập từ giới truyền thông, chuyên môn lẫn người hâm mộ. Nếu ở giai đoạn vòng loại, ông sử dụng “đội hình mở”, tức là những cầu thủ có phong độ tốt được luân phiên thi đấu và ĐT Đức đạt kết quả mĩ mãn thì trong quá khứ chuẩn bị cho giải đấu, nhà cầm quân này định hình bộ khung, quay về ưu ái nhóm “công thần”.
Nhiều cái tên bị loại tức tưởi, trong đó có "Cậu bé vàng" Mario Gotze và đặc biệt là ngôi sao của Man City - Leroy Sane. Dư luận đặt câu hỏi lớn về trường hợp của Sane, Joachim Loew giải thích không thuyết phục rằng cầu thủ chạy cánh vốn đạt phong độ đỉnh cao mùa vừa qua, chưa thật phù hợp với ĐT Đức. Điều đáng nói, sau đó ông chọn Julian Brandt của Leverkusen.
Như chuỗi domino về phong độ kém cỏi, ĐT Đức khởi đầu World Cup 2018 đầy thất vọng khi thua Mexico. Hàng công không đủ sắc bén, hàng thủ cực kì lỏng lẻo. Nhật báo nổi tiếng của Đức, Bild trách HLV Joachim Loew đã quá bảo thủ trong việc sử dụng nhân sự, ưu ái nhóm “công thần” dù họ không còn đạt phong độ tốt.
Danh thủ Lothar Matthaus chê Mesut Ozil thậm tệ. Trong vai trò số 10, cầu thủ này quá thiếu sáng tạo, ì ạch di chuyển, xử lý chậm khiến những đường bóng tấn công của Đức chẳng thể xuyên phá nổi hàng thủ Mexico. Ozil đáng bị thay ngay đầu hiệp 2 nhưng anh vẫn chơi cả trận. Marco Reus là một giải pháp tốt hơn nhiều nhưng HLV Loew lại dùng thay Khedira.
Khedira nói đúng ra không xứng đáng có suất đá chính ở ĐT Đức thời điểm này. Sự chậm chạp của tiền vệ khoác áo Juventus mở ra quá nhiều cơ hội phản công cho Mexico. Một mình Kroos không quán xuyến hết công việc tuyến giữa. Nếu Gundogan vào sân ở hiệp 2 thì tình hình đã sáng sủa hơn. Mexico đấy là bỏ lỡ quá nhiều, và tỷ số 1-0 còn khiêm tốn.

“Quả tạ” thứ 3 của ĐT Đức là Thomas Muller. Từ mùa vừa qua trong màu áo Bayern Munich, chân sút này đã bị chỉ trích dữ dội. Cái gọi là bản năng sát thủ mất đi, những bước di chuyển của Muller cũng nặng nề, khả năng kết nối với các đồng đội rất thấp. ĐT Đức thua Mexico chẳng khác nào “chấp” Muller, người vật vờ bên cánh phải.
Nhà báo nổi tiếng của Đức, Alfred Draxler đã viết một bài tâm huyết trên tờ Bild với nội dung: HLV Joachim Loew đã đặt niềm tin mù quáng vào nhóm “công thần”. Gặp Thụy Điển lượt 2 là điềm chẳng lành bởi một kết quả hòa thôi cũng đáng báo động chứ đừng nói đến thua. Vì thế Loew phải thay đổi, một số nhà vô địch World Cup năm 2014 phải ngồi dự bị.
Theo Nhật Quang (Khampha.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




