-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thể thao
20/04/2025 13:38O’Reilly và Kovacic giúp Man City nhấn chìm Everton trong 5 phút cuối
Man City vươn lên vị trí thứ 4 với 58 điểm sau 33 trận đấu, hơn 4 điểm so với đội thứ 6 Chelsea và đội thứ 7 Aston Villa, nhưng họ đã chơi nhiều hơn 1 trận. Năm đội đứng đầu Premier League sẽ nhận suất tham dự Champions League mùa giải tới đã mở ra cuộc đua khốc liệt giữa Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Man City và Nottingham Forest cho 3 vị trí xếp sau Arsenal và Liverpool.
Chuyến hành quân đến Goodison Park đặt Manchester City dưới áp lực buộc phải thắng, dù đó là nơi cả Liverpool lẫn Arsenal đều không thể thắng. Và hiệp đầu đã diễn ra hết sức cân bằng khi 2 thủ môn đều xuất sắc cản phá những cú sút của đối thủ.

Man City đã rất vất vả trong 85 phút khi họ phải vật lộn để tạo ra những cơ hội rõ ràng, trong khi James Tarkowski đánh đầu trúng cột dọc từ một quả phạt góc cho Everton
Pep Guardiola liên tục thay đổi lực lượng tấn công nhưng không ai đánh bại được thủ thành Jordan Pickford. Và khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì hậu vệ trẻ Nico O’Reilly đã xuất hiện đúng lúc để cắt mặt Pickford, đệm bóng tung lưới từ 4m khi đón đường chuyền ngang mặt thành của Matheus Nunes.
Chuyên gia Premier League Don Hutchison bình luận: "Manchester City tưởng chừng không thể phá vỡ hàng phòng ngự của chủ nhà. Nhưng sự kiên nhẫn của Man City đã được đền đáp. Bernardo Silva đã làm đúng, chỉ cần đảm bảo rằng Nunes ở vị trí chồng biên vẫn không việt vị. Đường chuyền tuyệt vời ngang mặt thành và O'Reilly vượt qua Michael Keane để dứt điểm".
Everton vùng lên tìm bàn gỡ nhưng Manchester City đã ghìm họ lại khi cầu thủ dự bị Matteo Kovacic ghi bàn thắng thứ hai từ rìa vòng cấm ở phút cộng thêm để đảm bảo chiến thắng.
HLV Man City, Pep Guardiola thổ lộ: "Động lực sẽ khác khi bạn không còn cạnh tranh danh hiệu nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó. Vòng loại Champions League là một thành tựu to lớn. Đừng cảm thấy tiếc cho bản thân. Chúng tôi vẫn còn điều gì đó thực sự tốt cho tương lai, để cải thiện, để ở vị trí mình mong muốn. Mỗi mùa giải kể từ khi tôi đến, tôi đều nghĩ rằng việc được tham dự Champions League sẽ là một thành công lớn".
Theo Hoàng Hà (Sài Gòn Giải Phóng)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




