-
Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng -
Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran -
Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc -
Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng -
Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Trump -
CSGT lên tiếng về vụ việc tài xế phanh gấp giữa quốc lộ để cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt hay không? -
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn
Thể thao
05/01/2022 15:30Oussou Konan & những kết cục buồn của các ngoại binh V.League

Cựu tuyển thủ Olympic Cameroon đột tử trên sân QK4
Chiều ngày 12/10/2006, Atangana Clement Francis đang thực hiện bài tập khởi động với bóng thì bất ngờ ngã qụy xuống sân, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù các đồng đội và BHL đã gọi xe cấp cứu đưa Francis đến bệnh viện quân y QK4 cấp cứu nhưng cầu thủ này đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.
Francis, cầu thủ từng góp mặt trong đội hình Olympic Cameroon dự Cúp Bách Việt 2006 tại TP.HCM và mới đến thử việc tại CLB QK4. Francis vừa lập gia đình ở Cameroon và vợ anh mới sinh đứa con đầu lòng được 3 tháng trước khi đến Việt Nam. Francis từng chơi cho CLB Impots FC của thủ đô Yaounde (Cameroon), trước khi sang Việt Nam anh đã có một thời gian ngắn thi đấu tại Malaysia.
Tiền đạo Molina tử vong vì ma túy
Chiều tối ngày 26/2/2010, tiền đạo Molina Gaston Eduardo (Argentina, thường được gọi với tên Molina), lúc đó đang khoác áo Bình Dương, được phát hiện tử vong trong một khách sạn mini ở quận 1, TP.HCM. Cầu thủ 33 tuổi người Argentina vừa chơi mùa bóng thứ hai tại Việt Nam này đã thuê phòng nghỉ ở tầng một của khách sạn.
Đó là thời điểm mà lẽ ra Molina phải ở lại đại bản doanh của Bình Dương để tập luyện cùng một số đồng đội đang dưỡng thương, nhất là sau khi cầu thủ này không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với HAGL ở vòng 3 V. League, do chịu án phạt do từng có hành động tự ý rời khỏi đội bóng khi không được đăng ký dự trận đấu AFC Cup tại Malaysia trước đó 5 ngày. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội Công an TP.HCM đã có kết luận: Chân sút người Argentina đang khoác áo Bình Dương đã tử vong vì sốc ma túy.
Cầu thủ người Bỉ tự tử ở Đồng Nai
Cầu thủ xấu số nói trên có tên Ulilzwelimena Vedaste, sinh năm 1980. Vedaste đến Việt Nam vào đầu tháng 4/2006 để thử việc cho giai đoạn 2 mùa bóng 2006. Sau hai buổi thử đầu tiên chưa tạo nhiều ấn tượng, đến buổi tập lắp ráp đội hình chiều ngày 05/04, Vedaste đã không thể tập trọn cả buổi do bị mệt, BHL đã cho anh về phòng để nghỉ ngơi sớm hơn so với các đồng đội khác.
Đến khoảng 18h cùng ngày, khi hai cầu thủ Đồng Nai vào phòng để thăm Vedaste thì phát hiện cầu thủ người Bỉ đang nằm trên đệm (ở dưới đất) với máu chảy rất nhiều ở ngực nhưng vẫn còn sống. Ngay lập tức, Vedaste được đưa thẳng vào bệnh viện Đồng Nai để cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng tại đây. Kết luận sau đó là cầu thủ người Bỉ đã tự tử vì bê bối việc riêng.
Cựu tiền đạo của Đà Nẵng qua đời vì căn bệnh thế kỷ
Năm 2023, Đà Nẵng đã chiêu mộ thành công tiền đạo Majid Musisi. Tưởng chừng đây là bản hợp đồng “bom tấn” ai ngờ cầu thủ người Uganda lại chính là nguyên do lớn nhất khiến những ngoại binh còn lại “hư hỏng” theo. Chưa đầy một mùa giải, Musisi cuốn gói rời Việt Nam về nước mà không lời hồi báo.
Đúng 2 năm sau, Musisi qua đời tại quê nhà vì dính căn bệnh AIDS. Song không ai biết ngôi sao này “dính” bệnh thời còn khoác áo Đà Nẵng hay tới tận lúc về quê nhà. Sự hoang mang “lây lan” trong giới cầu thủ vì toàn đội vốn ăn ở chung với nhau. Chưa kể những va chạm trên sân thi đấu, bởi ai cũng biết chỉ cần lỡ dại va chạm mạnh một chút thì mọi chuyện không biết sẽ tới kết cục ra sao.
Theo Hải Đăng (Bongdaplus.vn)
- Nhạc Việt "vượt biên" nhờ thuật toán: Khi một đoạn điệp khúc định hình lại cuộc chơi toàn cầu (14:24)
- Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng (14:22)
- Chồng sắp cưới vắng bóng 17 ngày, Hòa Minzy lên tiếng khi bị fan “đòi người” (14:15)
- Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran (14:13)
- VFF "chốt đơn" huyền thoại bóng đá Hàn Quốc: Lời cam kết cho những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam (30 phút trước)
- Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc (36 phút trước)
- Lộ diện thiết kế xe điện mới của VinFast: Cuộc "thay máu" cho VF 7 hay màn lột xác của VF e34? (37 phút trước)
- Lật tẩy "công nghệ lừa đảo" của hệ thống Sky Media: Dùng smartphone giá rẻ bẫy người già bằng giấc mộng làm giàu (41 phút trước)
- Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng (45 phút trước)
- Hồ sơ chuyên án VN10: Chân dung ca sĩ Chi Dân trong đường dây tổ chức sử dụng ma túy (46 phút trước)