-
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội"
Thể thao
28/08/2018 13:07Park Hang-seo: 'Yêu Hàn Quốc, nhưng sẽ làm tất cả để Việt Nam vào chung kết'
"Hôm nay chúng tôi có thêm một bước tiến. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình và hạnh phúc được làm việc tại Việt Nam", HLV Park Hang-seo mở lời trong cuộc họp báo sau trận. "Tôi luôn cố gắng truyền tải mọi thứ tôi biết cho các cầu thủ, và ngược lại, các học trò của tôi cũng luôn nỗ lực để làm theo. Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn và giữ sạch lưới".
Trận tứ kết với Syria tối 27/8 là trận thứ năm liên tiếp Việt Nam giữ sạch lưới từ đầu giải. Và nhờ bàn thắng ở phút 108 của Văn Toàn, đoàn quân dưới trướng HLV Park Hang-seo đã viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vào đến bán kết môn bóng đá nam Asiad.
Nhà cầm quân 59 tuổi khẳng định quả quyết sẽ không hài lòng với những gì đã có. "Chúng tôi đã vào bán kết, nhưng sẽ không dừng lại ở đây. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu tiếp theo để tái lập thành tích vào chung kết như ở giải U22 châu Á hồi đầu năm", ông nhấn mạnh.
Tại bán kết, Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc, đương kim chủ nhân chiếc HC vàng bóng đá nam Asiad và là đội tuyển quê hương của HLV Park Hang-seo. Nhưng nhà cầm quân sinh ở tỉnh Sancheong này khẳng định sẽ không để con tim hướng về quê hương làm lấn át lý trí.
"Tôi yêu quê hương mình, mong muốn điều tốt đẹp nhất cho Hàn Quốc. Nhưng bây giờ, tôi là HLV trưởng đội Việt Nam. Tôi có nghĩa vụ phải hết mình để chuẩn bị cho Việt Nam trong trận bán kết sắp tới. Cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều chỉ có một ngày nghỉ, nên cả hai đều sẽ khó khăn trong việc hồi phục. Nhưng tôi và các trợ lý sẽ cố gắng giúp các cầu thủ Việt Nam đạt trạng thái tốt cả về thể lực lẫn tinh thần cho trận đấu, bên cạnh việc phân tích đối thủ", ông nhấn mạnh.
HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ thêm về người đồng nghiệp đồng hương bên phía Hàn Quốc mà ông sẽ đối đầu ở bán kết - Kim Hak-bum. "Chúng tôi là bạn thân. Hai đội tuyển hiện cũng ở cùng khách sạn, nên chúng tôi có qua gặp nhau. Kim là một HLV cừ khôi, rất giỏi về chiến thuật và từng được xem như một Alex Ferguson ở giải K-League. Tôi và anh ấy từng nhiều lần đối đầu ở K-League. Hai chúng tôi sẽ cố gắng cùng hai đội làm nên một trận bán kết đẹp mắt, hấp dẫn", nhà cầm quân của Việt Nam nói.
Trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra lúc 16h thứ Tư 29/8, trên sân Pakansari, tỉnh Cibinong, Tây Java, Indonesia.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Tổn thất cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games (14:44)
- Harry Potter đời đầu viết tâm thư cho người kế nhiệm, xúc động khi thấy dàn diễn viên mới quá nhỏ (14:42)
- Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp (14:35)
- Thiếu niên 15 tuổi đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy (14:25)
- Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm (14:24)
- Điều gì xảy ra khi bạn duy trì thói quen ngủ đến trưa mỗi ngày? (14:18)
- Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế (14:13)
- Khả Ngân nên duyên cùng thiếu gia Ấn Độ trong phim điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa hai nước (14:12)
- Đoạn kết buồn cho kẻ lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc số tiền ảo thua lỗ (14:11)
- Lời khai nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 cậu cháu thương vong ở TP.HCM, hé lộ nguyên nhân đau lòng (14:05)