-
Nữ ca sĩ bị quay lén dưới váy giữa sự kiện, cảnh sát từ chối xử lý vì hình phạt "quá nhẹ" -
Tuấn Hải lập siêu phẩm, Xuân Son ghi bàn tái xuất, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây HLV Kim Sang-sik -
Nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau lời xin phép đi gội đầu, gia đình cầu cứu cộng đồng -
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
Thể thao
20/03/2018 20:33Paul Pogba: Lại thêm một Picasso chết về tay Mourinho
Vào cuối tháng 2, có tin đồn Paul Pogba sẵn sàng rời khỏi MU nếu Jose Mourinho vẫn ngồi trên băng ghế huấn luyện, đồng thời đại diện Mino Raiola đang đàm phán với Real Madrid. Vài ngày trước, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps cho biết, qua trao đổi với Pogba, ông cảm thấy tiền vệ này không còn vui vẻ với cuộc sống tại Old Trafford.
Đêm thứ bảy vừa qua, một lần nữa ngôi sao 89 triệu bảng bị ném lên ghế dự bị. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn caro màu xám, lãnh đạm nhìn các đồng đội khổ chiến với Brighton, sau đó tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ nhanh đến vậy.
Cùng trong ngày hôm đó, Mohamed Salah tham gia vào cả 5 bàn thắng trong chiến thắng trước Watford. Bây giờ anh đã có 36 bàn và 12 kiến tạo chỉ sau 40 trận khoác áo Liverpool. Với 28 bàn riêng ở giải VĐQG, cầu thủ người Ai Cập đang dẫn đầu ở cả hai cuộc đua, Vua phá lưới Premier League và Chiếc giày vàng châu Âu.
Trong tháng này các cầu thủ thuộc Hiệp hội bóng đá Anh sẽ bắt đầu bình chọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa. Không ngạc nhiên nếu Salah, người ghi bàn như máy và cung cấp vô số khoảnh khắc diệu kỳ, được vinh danh.
Một trong những ứng viên nặng ký khác là Kevin De Bruyne. Nếu Salah thống trị danh sách làm bàn thì ngôi sao người Bỉ đứng đầu lĩnh vực kiến tạo, với 14 lần ở Premier League. Tổng thể, anh có 19 đường chuyền thành bàn ở mọi đấu trường, cộng thêm 11 bàn thắng khác.
Tại sao lại nhắc đến 2 cái tên này? Bởi đơn giản, họ hiểu rất rõ tâm trạng lúc này của Pogba. Trong quá khứ làm việc cùng Mourinho, Salah và De Bruyne đều đã nếm trải, từ lời chỉ trích chua cay, sự hắt hủi đến những ngày dài ngồi dự bị hoặc thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu. Trong con mắt của HLV người Bồ Đào Nha, họ hiện lên là đám lười biếng, thiếu ham muốn chiến đấu và không đủ tốt.
Sự thật đã chứng minh điều ngược lại. Và Salah cùng De Bruyne không chỉ tốt, mà còn thuộc số ít những người tốt nhất. Pep Guardiola ca ngợi De Bruyne cùng đẳng cấp với Lionel Messi, trong khi Salah nhận được vô số lời khen tặng, rằng anh đá như thể Messi.
Thời còn khoác áo Juventus và chưa “bị” dẫn dắt bởi Mourinho, Pogba cũng được biết đến là tiền vệ hàng đầu thế giới và đang trên đường tiến tới tầm vóc tương tự Messi. Đó là khi anh đóng vai trò “số 8” lệch trái, tự do di chuyển lên phía trước và gây choáng ngợp với đối thủ, đồng thời tác động mạnh tới mọi khía cạnh của trận đấu.
Bây giờ, Pogba là một chú sư tử bị cùm trong vị trí tiền vệ trung tâm của sơ đồ 4-2-3-1, sẵn sàng bị mắng nhiếc nếu di chuyển quá xa Nemanja Matic và đem lại rủi ro cho hàng phòng ngự. Hệ thống và đòi hỏi chiến thuật của Mourinho đã triệt tiêu cái tôi cá nhân cùng trí sáng tạo, những phẩm chất làm nên thương hiệu Pogba.
Câu chuyện của Pogba không có gì mới. Như đã nói, nó đã từng xảy ra với Salah, De Bruyne và Henrikh Mkhitaryan, hiện tại là Alexis Sanchez, Luke Shaw. Thật kỳ lạ, Mourinho luôn lặp đi lặp lại rằng đội bóng của ông không thể chơi tấn công vì thiếu những cầu thủ chất lượng. Nó giống như việc ông thuê danh họa Pablo Picasso về để tỉa cây, nhưng vẫn kêu ca không tìm được họa sĩ cho việc trang trí các bức tường.
Sự thật là Mourinho không thích Picasso. Nếu miễn cưỡng được sở hữu các nghệ sỹ kiểu đó, không lâu sau ông sẽ than thở rằng họ không phù hợp với các yêu cầu, vốn chỉ có những công nhân lành nghề mới có thể đáp ứng.
Trong trường hợp Pogba ra đi thật, đừng ai lấy làm bất ngờ. Và nếu anh ta tỏa sáng ở đâu đó, tương tự Salah hay De Bruyne, một lần nữa, cũng không nên quá ngạc nhiên.
Tại Premier League mùa này, 3 cầu thủ sáng tạo nhất của MU là Mkhitaryan (bình quân tạo ra 1,9 cơ hội mỗi trận), Juan Mata (1,7) và Pogba (1,6). Người đầu tiên đã ra đi, trong khi 2 cái tên sau chỉ đứng thứ 8 và 13 về số trận ra sân.
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)
- Apple khiến giới công nghệ đứng hình khi cập nhật firmware cho củ sạc 140W (23:12)
- Nữ ca sĩ bị quay lén dưới váy giữa sự kiện, cảnh sát từ chối xử lý vì hình phạt "quá nhẹ" (31 phút trước)
- Cả gia đình du khách tử vong bí ẩn tại khách sạn, cảnh sát tạm giữ 11 người nghi tham gia vụ án đầu độc (59 phút trước)
- Tuấn Hải lập siêu phẩm, Xuân Son ghi bàn tái xuất, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- Nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau lời xin phép đi gội đầu, gia đình cầu cứu cộng đồng (1 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên ngày 19/11 tăng ‘phi mã’: Vàng SJC, nhẫn BTMC và ACB vượt 151 triệu, vàng thế giới lập đỉnh (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 (2 giờ trước)
- Danh tính tài xế xe tải lao thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, phát hiện thứ đáng ngờ trên xe (2 giờ trước)
- Cứu thành công tài xế ô tô suýt bị nước lũ cuốn trôi, lý do chủ xe cố vượt qua nơi ngập nước (2 giờ trước)
- Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ (2 giờ trước)