-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Tin mới
Thể thao
16/04/2016 15:35Pellegrini quyết đánh bại Real, nhưng không phải để trả thù
Man City đụng độ Real Madrid và tất cả đều nghĩ rằng đó là cơ hội để Pellegrini rửa hận với đội bóng cũ. Không, ông sẽ cố để giành chiến thắng nhưng không phải để báo thù.
Man City đụng độ Real Madrid và tất cả đều nghĩ rằng đó là cơ hội để Pellegrini rửa hận với đội bóng cũ. Không, ông sẽ cố để giành chiến thắng nhưng không phải để báo thù.
Khi biết đối thủ ở bán kết Champions League là Real, Pellegrini đã nghĩ gì? Đó là giây phút mà những dòng ký ức của 6 năm trước ào ạt đổ về trong tâm trí.
Sự bất công và những âm mưu đen tối
Đó là khoảng thời gian mùa 2009/10 khi HLV người Chile dẫn dắt Real, đội bóng vừa được tiếp quản trở lại bởi Florentino Perez và thực hiện hàng loạt những vụ mua sắm xa hoa bậc nhất, với Ronaldo, Kaka, Benzema và Alonso. Lẽ ra nó đã rất đẹp với Ngài kỹ sư, người chưa bao giờ có trải nghiệm ở một đội bóng hàng đầu nào ở châu Âu trước đó.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng, cuộc sống ở đây bị biến thành địa ngục. Từ tháng 10/2009, những tiếng thì thầm về tương lai Pellegrini đã râm ran ở Bernabeu. Tháng 03/2010, ông nhận được tối hậu thư từ Perez, nhưng thực chất, từ tháng 1 đã xuất hiện tin đồn về một sự tiếp quản của Mourinho.
![]() |
Pellegrini đã bị đối xử thô bạo ở Real . |
Trong suốt triều đại ngắn ngủi của Pellegrini, tờ báo thân Real, Marca đã phát động chiến dịch hạ bệ, liên tục mô tả ông như một gã hề, một kẻ thất bại để mở đường cho vị cứu tinh có biệt danh Người đặc biệt. Cuối cùng thì vào tháng 5, tất cả đã thành công trong việc đẩy Pellegrini ra đường, chỉ với một cuộc điện thoại.
Họ cố tình lờ đi 96 điểm và 102 bàn thắng mà Los Blancos đã thiết lập ở La Liga, lờ đi việc Barca quá mạnh để đánh bại ở thời điểm đó và lờ đi, quản lý xấu số người Chile chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ từ phía Ban lãnh đạo. Trong sự cay đắng, Pellegrini nói rằng ông không có tiếng nói hay một phiếu biểu quyết nào trong các quyết định ở Bernabeu. Họ ấn vào tay ông 10 nghệ sĩ guitar tốt nhất nhưng lại không mang về một nghệ sĩ piano hay một tay trống và bắt phải tạo ra dàn nhạc.
Thành thực mà nói, Pellegrini không bao giờ được coi trọng tại Real. Họ luôn coi ông là kẻ đóng thế, đầu tiên là giải pháp bất đắc dĩ sau khi nỗ lực chèo kéo Wenger và Ancelotti bất thành, tiếp theo là ngồi tạm giữ chỗ trong lúc chờ Mourinho.
Ngài quyến rũ không theo thuyết âm mưu
Là một người lịch thiệp, hòa nhã và trầm tính, Pellegrini hiếm khi nói về đội bóng cũ trong 6 năm qua. Cho đến khi vào hôm nay, lá thăm vô tình đưa ông tái ngộ Real. Báo thù? Rửa hận? Không, Ngài quyến rũ - theo cách người hâm mộ Man City gọi ông - không nghĩ đến điều đó.
![]() |
Và tiếp tục bị như vậy một lần nữa ở Man CIty. |
6 năm là quá dài cho những đổi thay nhưng với Pellegrini thì không. Bây giờ ở Etihad vẫn là một HLV xấu số, sắp sửa bị tống ra đường bất chấp những thành tựu đã đạt được - giống như trước đây tại Bernabeu. 3 danh hiệu (Premier League 2014 và League Cup 2014, 2016), phong cách tấn công hấp dẫn và thậm chí đưa đội bóng lần đầu tiên vào bán kết Champions League, ai thèm quan tâm tới những điều đó? Họ đã luôn nói về Pep Guardiola và chỉ thích được nhìn thấy Pep Guardiola.
Vậy trả thù liệu có ích gì? Trả thù Real rồi sau đó, làm thế nào để trả thù Man City? Như Pellegrini đã nói, các CLB nằm trong tay chủ sở hữu và họ có thể làm những gì họ muốn. Với ông, quan tâm duy nhất là thúc đẩy sự tiến bộ và tìm kiếm thành công.
Ví dụ như ở Etihad, những cáo buộc về ý đồ khiến Man xanh không được dự Champions League mùa tới nhằm gây khó cho Guardiola thực sự lố bịch. Pellegrini không phải người theo chủ thuyết âm mưu, hay để tư tưởng trả thù len lỏi trong tâm trí. Tại Real, biết chắc sẽ bị sa thải nhưng ông vẫn nỗ lực đến trận cuối cùng để bám đuổi Barca. Tại Man City, ông đưa đội bóng đi xa hơn cả mục tiêu ban đầu của giới lãnh đạo (tứ kết).
![]() |
Ông đang chiến đấu cho những thành tựu bản thân. |
Hai tuần nữa Pellegrini sẽ tái ngộ Los Blancos và chờ thêm một tuần để đặt chân vào Bernabeu. Có thể thấy quyết tâm tạo nên chiến tích phi thường của ông và Man City nhưng xin nhắc lại, không phải để trả thù.
Một âm mưu nếu có, thì đó sẽ là gây áp lực lên người kế nhiệm Guardiola bằng thành công hiện tại và chứng minh cho Man City (và cả Real) rằng họ đã sai lầm.
Pellegrini được bổ nhiệm làm HLV Real ngày 01/06/2009 với bản hợp đồng 2 năm. Ông đã bị sa thải trước thời hạn một năm, mặc dù giúp đội bóng đạt số điểm 96, một kỷ lục mà Los Blancos chưa từng đạt được tính đến thời điểm đó (nhưng vẫn kém Barca 3 điểm).
>> Bốc thăm Bán kết Champions League: Man City gặp Real Madrid, Atetico gặp Bayern
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia
09/10/25 22:23

Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
09/10/25 21:39

Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
09/10/25 21:31

HLV Shin Tae-yong bị sa thải
09/10/25 20:27

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch
09/10/25 15:59

Rộ tin Manchester United sắp bị bán
09/10/25 15:11

Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA
09/10/25 15:00

Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng"
09/10/25 14:11
Tin mới nhất
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)
Bài đọc nhiều

Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời

2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực

Phương Oanh cứ nhìn con là khóc