Thể thao

Pellegrini tuyên bố Man City sẽ "lật đổ" Barca

Nhà cầm quân người Chile nói cứng trước trận chiến sống mái ở Nou Camp với Barca, sẽ cho cả thiên hạ thấy Man City không phải xoàng mà là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu!

Nhà cầm quân người Chile nói cứng trước trận chiến sống mái ở Nou Camp với Barca, sẽ cho cả thiên hạ thấy Man City không phải xoàng mà là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu!
Man xanh được dự bị sẽ gặp muôn vàn khó khăn từ kết quả bất lợi ở lượt đi tại Etihad: để các vị khách Barca làm tung lưới 2 lần và mình thì chỉ có vỏn vẹn 1.
 
Mọi cán cân đang nghiêng về cho chủ nhà Barca, với bộ ba tấn công đang đạt phong độ cao Messi - Neymar và Suarez. Trong tình cảnh này, không gì khác và cần thiết hơn với vị thuyền trưởng các nhà ĐKVĐ Premier League, lên dây cót tinh thần cho chính bản thân và học trò.
 

Đoàn quân của HLV Pellegrini khó giành vé trước Barca

 
Đầu tiên, HLV 61 tuổi cho rằng, trận chiến đêm nay là sân khấu để Man City chứng tỏ: "Đó là cơ hội để chúng tôi thể hiện bản thân, gia nhập top những đội bóng hay nhất châu Âu".

Pellegrini phủ nhận có "một bầu không khí lạ" ở nơi đóng quân của Man City. Ông cũng bác bỏ những suy đoán rằng, có thể bị "bay ghế" nếu để thua Barca.

"Tôi tôn trọng các ý kiến nhưng tôi không nghĩ rằng, công việc lúc này của tôi gặp nguy hiểm. Tôi không cảm thấy bất cứ áp lực nào. Tôi chỉ tập trung cho trận đấu ngày mai, đó là đánh bại một đối thủ lớn để "sống sót" ở Champions League", cựu HLV Real Madrid cho hay.

Vì tính chất quan trọng của trận đấu, theo Pellegrini, điều tiên quyết với Man City là "bảo toàn lực lượng" cho đến giờ chót.

"Chúng tôi phải chơi như hiệp 2 của lượt đi nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải giữ đủ quân số 11. Chúng tôi đã có trận chỉ chơi với 10 người trong 40 phút, rồi lần khác là 15 phút... 11 chống lại 11 với Barca thì được, nhưng nếu là 10 người thì gần như không thể. Vì vậy, tất cả những gì tôi muốn là 11 đấu 11...", nhà cầm quân người Chile nói.

Ở lượt đi, Man City chơi thua Barca 1 người từ phút 75 sau khi Gael Clichy nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân.

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)