-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
06/10/2025 10:55Pep Guardiola mời Sir Alex và Wenger đi ăn sau mốc 250 trận thắng
Man City giành trọn 3 điểm trên sân khách Brentford, nhờ bàn duy nhất của Haaland ghi ngay ở phút thứ 9, do Gvardiol kiến tạo. Ở trận này, Rodri phải rời sân ở phút 21, gây lo lắng nhưng đội của Pep Guardiola đã giữ được lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Kết quả đưa Man City lên thứ 5, với 13 điểm sau 7 trận, ít hơn đội dẫn đầu Arsenal 3 điểm. Không chỉ vậy, đây là trận thắng mang tính cột mốc lịch sử của chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi ông trở thành HLV đạt 250 trận thắng nhanh nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh .
Pep Guardiola đạt được chiến tích ấn tượng đó, sau 349 trận cùng Man City, bỏ xa Sir Alex cần 404 trận (lúc còn dẫn dắt MU) và ‘giáo sư’ Arsene Wenger là 424 trận mới đạt được mốc 250 chiến thắng.
Vì thuyền trưởng Man City bày tỏ: “Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận đấu. Bạn không thể nhận danh hiệu này, nếu không thắng thật nhiều. Thật vinh dự khi được đứng cạnh Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger. Tôi sẽ mời họ một bữa tối thịnh soạn ở Manchester.

Và cũng thật là một niềm vui khi được điền tên vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Cảm ơn Man City, BTC giải đấu, các cầu thủ và đội ngũ nhân viên đã đồng hành cùng tôi, trải qua nhiều trận đấu cùng nhau, một cách thật thanh, thật mạnh mẽ. Tôi thực sự rất vui. Giờ đây hãy cùng nhau hướng tới 250 trận thắng nữa! ”.
Trong quá khứ, lúc Sir Alex Ferguson và ‘giáo sư’ Wenger từng tung hoành trên sân cỏ, đều đã có những cuộc đụng độ đáng nhớ với Pep Guardiola và họ đều lép vế trước ‘người trẻ’ cùng Barca. Đáng chú ý, Sir Alex và MU thua Barca của Pep ở cả 2 trận chung kết Cúp C1 (2009, 2011).
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (17:51)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (17:40)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)