Thể thao

Pep thất vọng vì Man City... chuyền quá nhiều

Dù nổi tiếng với lối chơi kiểm soát và chuyền bóng nhiều, nhưng HLV Pep Guardiola cũng đã phải phát ngán với vô số đường chuyền vô nghĩa của Man City trong hiệp 1.

Dù nổi tiếng với lối chơi kiểm soát và chuyền bóng nhiều, nhưng HLV Pep Guardiola cũng đã phải phát ngán với vô số đường chuyền vô nghĩa của Man City trong hiệp 1.

Guardiola tỏ ra thực sự thất vọng với những gì diễn ra trong hiệp 1 khi các học trò của ông thể hiện một lối chơi thiếu sức sống: "Chúng tôi đã quên mất khung thành ở đó trong hiệp 1, đặc biệt là các cầu thủ chạy cánh. Chỉ có chuyền, chuyền và chuyền". 

"Trong hiệp 2, Sterling đã chơi hiệu quả hơn khi kiếm về quả penalty và góp công lớn trong bàn thắng thứ 3. Các tiền vệ cánh cũng đã chơi hăng hái hơn. Tuy nhiên, không chỉ riêng Sterling, mọi tiền đạo khác cũng phải cải thiện khả năng tấn công".

Toure là chuyên gia thực hiện penalty
Toure là chuyên gia thực hiện penalty

Kể từ khi trở lại đội hình chính, Yaya Toure luôn là một quân bài quan trọng trong tay Guardiola. Trong trận đấu khó khăn với Hull, cũng chính tiền vệ người Bờ Biển Ngà giúp Man City vượt lên. Phút 72, Toure thực hiện thành công quả 11m và mở màn chiến thắng tưng bừng cho Man City. Đây đồng thời là quả penalty thứ 10 mà Toure thực hiện thành công tại Ngoại hạng Anh, đạt hiệu suất 100%.

"Toure hoàn toàn xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Kể từ khi trở lại, màn thể hiện của anh ấy vô cùng tuyệt vời. Toure là một cầu thủ lớn và luôn chơi bóng thông minh. Chúng tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến Toure trở lại, cậu ấy luôn là 1 phần quan trọng của Man City".

Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)