-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn
-
Đội trưởng xe 68 lên tiếng về thông tin "bán vàng của vợ" mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ
-
Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?
-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
Thể thao
29/05/2019 22:15Petr Cech: Từ cậu bé nghèo khó tại Blsany đến việc vượt qua tử thần để trở thành huyền thoại
Petr Cech sẽ có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp "quần đùi áo số" khi gặp đội bóng cũ Chelsea ở trận chung kết Champions League. Và rồi, bóng đá thế giới sẽ phải nói lời chia tay với một trong những thủ môn vĩ đại nhất thế kỷ 21 (với 202 lần giữ sạch lưới sau 443 trận tại Ngoại hạng Anh).
Thủ thành 37 tuổi này là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Unai Emery những ngày đầu mới đến Arsenal. Nhưng rồi chấn thương vào tháng 9 khiến Cech mất vị trí chính thức vào tay Bernd Leno. Từ thời điểm đó, Cech chỉ được bắt chính ở những trận đấu cúp và tại Europa League, và nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ lại bắt chính ở trận đấu gặp Chelsea.

Tất cả bắt đầu từ tháng 10 năm 1999, khi thủ thành 17 tuổi có trận đấu đầu tiên cho Chmel Blsany - một CLB có trụ sở tại làng Blsany đã bất ngờ có mặt tại giải đấu số 1 CH Séc. Sau đó 2 năm, ở tuổi 19, Cech đã "gây bão" khi giữ sạch lưới trong 903 phút trong màu áo của Sparta Praha.
Năm 2002, Cech chuyển tới Rennes và lập tức để lại ấn tượng mạnh. Anh giữ sạch lưới 12 trong tổng số 37 trận bắt chính, giúp Rennes trụ hạng thành công với 45 bàn thua, ít hơn 8 đội khác ở Ligue 1. Sang mùa thứ hai, Cech còn xuất sắc hơn khi trắng lưới 12/33 trận, đưa Rennes leo lên vị trí thứ 9.
Năm 22 tuổi, Cech chuyển tới Chelsea với giá 11,7 triệu bảng. Nên nhớ rằng, Chelsea thời điểm này vẫn còn đó Carlo Cudicini - người mà mùa trước còn được bầu là cầu thủ hay nhất CLB, và trận đầu tiên trong mùa giải là với MU.
Ngay mùa đầu tiên, Cech lập kỷ lục 1.025 phút không để bị lọt lưới, giữ sạch lưới tới 24 trận, một con số khó tin. Thành tích ấy đặt trong khối bê tông sắt thép của Jose Mourinho giúp Chelsea có vỏn vẹn 15 bàn thua cả mùa, một kỷ lục mà tới giờ chưa CLB nào có thể công phá.

Nhưng rồi mọi thứ trở nên tồi tệ vào năm 2006 khi Cech có pha va chạm kinh hoàng với Stephen Hunt. Đầu gối cầu thủ bên phía Reading đã đập thẳng vào đầu của Cech khiến anh bất tỉnh và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Người ta ước tính rằng lực tác động của cú va chạm đó tương đương với một người gặp tai nạn xe hơi.
Các bác sĩ chẩn đoán hộp sọ của Cech đã bị rạn và người ta buộc phải thay thế hai mảnh xương bị lệch của anh bằng hai mảnh kim loại mỏng. Chỉ cần những mảnh xương đó đâm sâu vào hộp sọ thêm một chút nữa, có lẽ điều tồi tệ nhất đã xảy ra!
"Chấn thương đó là khoảnh khắc đáng tiếc trong sự nghiệp của Cech, nó thật tồi tệ. Dù vậy, Cech đã nhanh chóng trở lại và nhanh chóng lấy lại vị thế vốn có của mình. Điều đó cho thấy tính cách và sự chuyên nghiệp của cậu ấy" - tiền đạo huyền thoại của CH Séc - Jan Koller nói.

Quả đúng là như vậy, chỉ 4 tháng sau tai nạn kinh hoàng trên, Cech đã lấy được giấy chứng nhận đủ thể lực và minh mẫn để ra sân thi đấu. Cech, cùng chiếc mũ bảo hộ vùng đầu đã trở thành thương hiệu, đã trải qua vô vàn chiến tích cùng Chelsea, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League năm 2012.
Đến Arsenal ở thời điểm 33 tuổi, Cech vẫn thể hiện được đẳng cấp và sự xuất hiện của thủ môn người CH Séc đã giải quyết vấn đề trong khung gỗ Arsenal từ khi Jens Lehmann giải nghệ. Sự ổn định của Cech đã giúp Arsenal có được 3 chiếc cúp trong 4 năm (1 cúp FA, 2 Community Shield).

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Cech thật trớ trêu, lại là gặp chính Chelsea ở chung kết Europa League. Sẽ là một trận cầu cảm xúc lẫn lộn, nhưng sẽ là cái kết đẹp cho Cech, nếu anh đánh bại đội cũng cũ và lên ngôi vô địch cùng Arsenal.
Duy Anh (SHTT)








- Máy bay chiến đấu Nga đâm xuống đất khi đang hạ cánh (16:12)
- Bắt kẻ mang xăng dọa giết cả nhà người khác vì tranh chấp đất đai (16:06)
- Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới! (16:03)
- Loạt biệt thự sát mép biển Hà Tĩnh bị đánh sập, kè 850m trong giấy phép biến đi đâu? (16:01)
- Thói quen trong phòng ngủ của Beckham (20 phút trước)
- Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen (24 phút trước)
- Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe (34 phút trước)
- Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (45 phút trước)
- Vệ tinh "chết" 60 năm bất ngờ phát tín hiệu lạ, các nhà khoa học choáng váng: “Không thể tin nổi!” (52 phút trước)
- Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn (54 phút trước)




