-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Thể thao
08/06/2020 02:34Phạm Hoàng Lâm: 'Tôi chưa bao giờ muốn cố ý gây chấn thương cho Hải Huy'
Như SAOstar đã đưa tin trước đó, tiền vệ Hải Huy của CLB Quảng Ninh mới đây đã dính chấn thương khá nặng sau pha va chạm với hậu vệ Phạm Hoàng Lâm của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu trên sân Cẩm Phả tối qua. Hải Huy được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, anh được các bác sĩ chẩn đoán là gãy 2 xương cẳng chân và nhiều khả năng sẽ phải nghĩ thi đấu hết mùa.
Tình huống này khá nhạy cảm vì diễn ra rất nhanh và khó có thể xác định ai đúng ai sai. Cụ thể, Hải Huy trong nỗ lực sút bóng và Hoàng Lâm khi cố gắng truy cản đã va vào nhau dẫn đến chấn thương cho cả hai. Về phần Hoàng Lâm cũng dính chấn thương sau pha va chạm này.
Chia sẻ với SAOstar về pha va chạm này, Hoàng Lâm cho rằng mình không cố ý đá xấu Hải Huy, pha va chạm chỉ đơn thuần là do cả 2 đã quá ham bóng.
“Tình huống đó diễn ra quá nhanh. Tôi thấy anh Huy chuẩn bị có cú sút nguy hiểm nên tôi mới lao ra để cản phá. Quả đó anh Huy chậm hơn tôi một nhịp nên sút thẳng vào đầu gối của tôi. Thú thật là tôi chưa bao giờ cố ý muốn đá xấu anh Huy ở tình huống đó. Tất cả chỉ đơn thuần là tôi hay anh ấy đã hơi ham bóng và có pha va chạm mạnh quá mức cần thiết.
Sau trận thì tôi có vào bệnh viện để nói chuyện và gửi lời xin lỗi với anh Hải Huy. Anh ấy cũng thông cảm cho tôi và hai anh em có nói chuyện với nhau rằng tình huống trên là do thiếu may mắn chứ không ai ác ý gì”, Hoàng Lâm nói với SAOstar.
Bên cạnh đó, hậu vệ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng gửi lời động viên tới Hải Huy và hi vọng tiền vệ của Quảng Ninh sẽ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, trở lại với bóng đá.
“Sau tình huống đó, tôi rất lấy làm tiếc. Anh Huy là một cầu thủ chất lượng. Tôi chỉ biết cầu mong cho anh Huy gặp nhiều may mắn, mạnh mẽ để vượt qua chấn thương này. Tôi hi vọng anh ấy sẽ sớm trở lại với bóng đá”, Hoàng Lâm nói thêm.
Thực tế thì Hoàng Lâm cũng bị xây xát khá rõ sau pha va chạm với Hải Huy. Nhưng mức tổn thương mà anh phải chịu là không nghiêm trọng bằng. Xem lại video quay lại tình huống này cùng những chia sẻ của chính những người trong cuộc, có thể thấy đây đơn thuần chỉ là một tình huống khá “đen đủi” cho cả Hải Huy lẫn Hoàng Lâm.
Theo Thái Việt (Saostar.vn)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (28 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (42 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (48 phút trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (59 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)
- ESPN dự đoán Bồ Đào Nha lặp lại "vết xe đổ" của Đức, bị loại từ vòng bảng (1 giờ trước)