-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Thể thao
26/03/2022 15:00Pháp vất vả ngược dòng trước Bờ Biển Ngà vào phút chót
Bàn thắng
Pháp: Giroud (22'), Tchouameni (90'+3)
Bờ Biển Ngà: Pepe (19')
Ở màn so tài với đại diện tới từ châu Phi, HLV Didier Deschamps tỏ ra khá tự tin khi không ngần ngại xếp tiền đạo tài năng Kylian Mbappe ngồi dự bị và trao cơ hội cho tân binh Christopher Nkunku cùng lão tướng Olivier Giroud, cầu thủ được triệu tập vào phút cuối để thay thế cho Karim Benzema.
Trong thế trận cân bằng, Bờ Biển Ngà bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 19 sau cú đá quyết đoán bằng chân phải từ góc hẹp của tiền đạo thuộc biên chế CLB Arsenal là Nicolas Pepe. Tuy nhiên, niềm vui của Pepe và các đồng đội anh ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ 3 phút sau Pháp đã tìm được bàn gỡ.

Đón quả tạt từ cánh trái của Theo Hernandez, tiền đạo Giroud đã tận dụng tốt ưu thế thể hình khi bật cao hơn tất cả để đánh đầu cận thành đưa bóng nằm gọn trong lưới. Đánh mất lợi thế quá nhanh, Bờ Biển Ngà xốc lại đội hình và họ không cho phép đối phương tạo ra thế trận áp đảo.
Sau giờ nghỉ, HLV Deschamps đã sử dụng hết 5 quyền thay người với hy vọng Pháp sẽ chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, rút cục thì nhà đương kim vô địch thế giới cũng không quá nổi trội so với Bờ Biển Ngà không ngần ngại đá đôi công.
Mãi đến khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 3, tiền vệ Tchouameni mới ghi được bàn thắng quý như vàng giúp Pháp giành chiến thắng. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Guendouzi, cầu thủ này đã buộc thủ thành Sangare phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 bằng cú đánh đầu không thể cản phá.
Ở một số trận giao hữu khác diễn ra đêm qua, tiền đạo Haaland và tiền vệ Oedegaard và đã ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 77 đến 80) để giúp Na Uy giành chiến thắng 2-0 trước Slovakia. Trong khi đó, Romania để thua Hy Lạp với tỷ số tối thiểu khi để cho Bouchalakis ghi bàn duy nhất ở phút 39.
Đội hình thi đấu
Pháp: Hugo Lloris; Jules Kounde, Raphael Varane, Lucas Hernandez; Kingsley Coman, Aurelien Tchouameni, Paul Pogba, Theo Hernandez; Antoine Griezmann; Christopher Nkunku, Olivier Giroud.
Bờ Biển Ngà: Badra Ali Sangare; Serge Aurier, Willy Boly, Eric Bailly, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Jean Michael Seri; Wilfried Zaha, Sebastien Haller, Nicolas Pepe
Kết quả
Pháp 2-1 Bờ Biển Ngà
Na Uy 2-0 Slovakia
Romania 0-1 Hy Lạp
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)
- Trận đại chiến tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp đứng trước nguy cơ hoãn khẩn cấp (23:05)
- Sắp ra iPhone 18, có nên mua iPhone 17 Pro Max ngay lúc này? (23 phút trước)
- VinFast VF 6 dẫn đầu, Toyota Yaris Cross bám đuổi: Top 5 SUV hạng B bán chạy nhất tháng 6/2026 (44 phút trước)
- Sau bê bối giám định viên bị khởi tố, PNJ "chơi lớn" thuê tổ chức quốc tế kiểm toán toàn diện chuỗi kinh doanh kim cương (48 phút trước)
- Việt Anh và Quỳnh Nga úp mở chuyện chuẩn bị tổ chức đám cưới (55 phút trước)
- Khuất Văn Khang lỡ hẹn ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik triệu tập viện binh (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thí sinh "lội ngược dòng" từ 0 lên 20,7 điểm sau phúc khảo (2 giờ trước)
- Bắc Bộ đón đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới (2 giờ trước)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc (3 giờ trước)
- Harry Kane khẳng định HLV Tuchel yêu cầu ghi thêm bàn, không hề ra lệnh tử thủ trước Argentina (4 giờ trước)