-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thể thao
16/06/2018 22:00Pháp vs Australia: Ngày mở màn Gà cất tiếng gáy
Khá ngạc nhiên khi 9 kỳ World Cup gần nhất, chỉ 2 lần Pháp đứng đầu bảng đấu (1998 và 2014). Les Bleus dĩ nhiên muốn chấm dứt thói quen xấu này ở World Cup 2018.
Với các đối thủ chỉ là Peru, Đan Mạch và Australia, không khó để họ đạt thành mục đích. Vì hai cái tên đầu tiên đều nằm trong tốp 12 BXH FIFA, Australia - đội đứng thứ 40 - sẽ là con mồi ngon để đội quân của Didier Deschamps bỏ túi 3 điểm và giành lấy quyền kiểm soát bảng C.
Pháp thừa sức thắng
Không hề có sự phóng đại khi nói rằng, trong tay Deschamps là một lứa cầu thủ dự kiến sẽ trở thành “Thế hệ vàng”. Lĩnh xướng hàng công là Antoine Griezmann, một ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Tại Euro 2016, anh đóng vai người hùng với 6 bàn thắng để được so sánh với Michel Platini và Zinedine Zidane, hai biểu tượng thành công của bóng đá xứ Gaulois.
Hỗ trợ cho Grizi là Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, hai cầu thủ đắt thứ 2 và thứ 4 thế giới. Mặc dù còn rất trẻ, chỉ 19 và 21 tuổi, nhưng không có gì phải nghi ngờ về tài năng của họ.
Sở hữu tốc độ, trí thông minh và kỹ năng đi bóng thượng thừa, Dembele-Griezmann-Mbappe hợp thành bộ ba không thể ngăn cản và có lẽ là đáng xem nhất World Cup 2018.
Ở trung tâm, Paul Pogba được tạo điều kiện tối đa để tỏa sáng khi chơi bên trái hàng tiền vệ 3 người, cùng N’Golo Kante và Blaise Matuidi. Họ vừa cung cấp chất liệu để hàng công thỏa sức bắn phá, vừa che chắn cho hàng thủ gồm cặp trung vệ Samuel Umtiti - Raphael Varane và bộ đôi hậu vệ biên đầy sức mạnh Benjamin Mendy - Djibril Sidibe.
Trước một đối thủ như vậy, Australia rất ít cơ hội làm nên bất ngờ. Thực tế là 9 trận World Cup gần nhất, Socceroos chỉ duy nhất một lần giành chiến thắng và thua tới 6 (4 là trước các đội bóng châu Âu).
Hai năm qua, kết quả họ khi chạm trán các đối thủ thuộc tốp 30 BXH FIFA cũng không đáng khích lệ: thắng 0, hòa 2, thua 3. Đó là lý do mà HLV Bert van Marwijk thừa nhận, “nếu gặp Pháp 10 lần, Australia sẽ thua 8 hoặc 9 trận”.
Vì vậy, kịch bản tại Kazan đêm nay sẽ là Australia chơi phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công còn Pháp miệt mài tấn công. Và Socceroos, vốn nhiều cầu thủ cao tuổi và không quen với tiết tấu chóng mặt của bóng đá đỉnh cao, sẽ sụp đổ trước tốc độ cùng cường độ bên phía Les Bleus.
Đêm tưng bừng ở Kazan
Pháp đã ghi bàn trong 9 trận đã qua, kể từ trận hòa không bàn thắng trước Luxembourg vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời 7 trận chọc thủng lưới đối phương ít nhất 2 lần, trong đó có 2 trận với các đối thủ nổi tiếng chắc chắn như Đức (2-2) và Italia (3-1).
Lần gần nhất Les Bleus đối mặt một đội bóng châu Á chính là với Australia vào tháng 10/2013. Trận đấu đó họ đại thắng 6-0 với cú đúp của Oliver Giroud, người cũng tham dự World Cup 2018.
Thêm một chi tiết nữa nhấn mạnh đây sẽ là một đêm dài với đội quân của Van Marwijk: 10 trận World Cup đã qua, Socceroos luôn bị thủng lưới và nhận tổng cộng 21 bàn thua, tức 2,1 bàn/trận. Chuỗi đáng buồn này bao gồm 3 lần gần nhất phải nhận 3 bàn thua mỗi trận (tại World Cup 2014).
Trong bóng đá, đặc biệt là một giải đấu như World Cup, luôn chứa đựng bất ngờ. Tuy nhiên nó không phải trận đấu này. Pháp thắng với cách biệt 2 bàn là một lựa chọn tốt.
Ngoài ra, nhiều khả năng đêm nay cả hai đội cùng ghi bàn. Australia luôn rất giỏi chớp thời cơ và sẽ không bao giờ từ bỏ khi chưa ghi bàn thắng. Họ đã tìm thấy mành lưới đối phương 6/7 trận giao hữu gần nhất gặp các đội bóng châu Âu, dù đó là Đức hay Anh.
Trong khi đó Pháp chỉ giữ sạch lưới 1/6 trận trở lại đây. Bộ đôi hậu vệ cánh Sidibe và Mendy mạnh về tấn công hơn phòng ngự, thường xuyên để lại khoảng trống sau lưng.
Nếu Deschamps sử dụng cặp Benjamin Pavard - Lucas Hernandez, vấn đề lại là kinh nghiệm khi cả hai chỉ có tổng kết hợp 11 lần khoác áo ĐTQG. Cuối cùng, Hugo Lloris là dạng thủ môn có xu hướng mắc những sai lầm bất thình lình.
|
Tuyển Pháp luyện tập trước giải đấu World Cup 2018. 17h30 (giờ địa phương) ngày 12/6, đội tuyển Pháp có buổi tập nhẹ trước giải đấu. Đây là buổi tập mở cửa cho các cổ động viên vào xem miễn phí. |
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (10:10)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (10:02)
- Động thái ẩn ý của Lê Tam Triều Dâng giữa lúc Võ Điền Gia Huy lên tiếng về lùm xùm (44 phút trước)
- Ba người chơi nhảy dù từ độ cao 900 m, lao xuống ruộng cứu người gặp nạn máy bay (54 phút trước)
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (1 giờ trước)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (1 giờ trước)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (1 giờ trước)
- Khởi tố 4 đối tượng trộm chó, mèo, mang theo hung khí để chém người khi tẩu thoát (1 giờ trước)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (1 giờ trước)
- Khối tài sản ở tuổi 30 của thiếu gia kín tiếng vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu Hòa Phát (1 giờ trước)