-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thể thao
02/08/2024 01:21Phát lộ siêu sao Việt kiều, bóng đá Việt 'đau đầu' tìm đại gia?
Sau giai đoạn thành công của ĐT Việt Nam với HLV Park Hang-seo, Những ngôi sao vàng bị cho là đang rơi vào thoái trào. Những công thần một thời cùng thầy Park "đánh Đông dẹp Tây" dần sa sút phong độ trong khi lớp trẻ kế cận không thật sự sáng giá.
Giữa bối cảnh ấy, chứng kiến các cấp tuyển quốc gia Indonesia mạnh lên trông thấy nhờ chính sách nhập tịch mạnh mẽ, người ta không khỏi nghĩ về việc khai thác nguồn lực Việt kiều. Như HLV Troussier cũng từng nhấn rất mạnh rằng nên khai thác nguồn lực này.
Thực tế, câu chuyện khai thác nguồn lực Việt kiều vẫn được bóng đá Việt Nam nhận thức và tìm tòi nhiều năm qua nhưng chưa thật sự đẩy mạnh và chưa thật sự mang đến hiệu quả rộng. Hiện tại, cũng chỉ có 2 ngôi sao Việt kiều chơi trên ĐT Việt Nam mà đều là thủ môn, là Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn.
Lâu nay, nhắc tới chuyện cầu thủ Việt kiều có lên ĐTQG hay không, người ta thường suy nghĩ rằng cầu thủ đó liệu có đủ khả năng đáp ứng? Tuy nhiên, cũng có những trường hợp hoàn toàn trái ngược.
Ví dụ như trường hợp về ngôi sao trẻ Ibrahim Maza. Đây là cầu thủ có bố người Algeria, mẹ người Việt Nam, sinh ra tại Đức. Ibrahim Maza có thể khoác áo tuyển Đức, Algeria hay cả Việt Nam.
Tuy nhiên, NHM Việt Nam lại không nghĩ nhiều về Ibrahim Maza bởi anh như… quá tầm với.
Mới 18 tuổi nhưng ngôi sao trẻ này đã chơi cho Hertha BSC tại hạng hai Đức (15 trận, ghi 2 bàn). Trong màu áo U18 Đức, sau 5 trận thì Ibrahim Maza đã có 3 lần "nổ súng". Tiền đạo này cũng mới ghi bàn cho U19 Đức trước U19 Croatia.
Trên chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermarkt, Ibrahim Maza được gắn mác lên tới 1.5 triệu euro, một con số rất ấn tượng cho tài năng 18 tuổi.
Nhiều ý kiến nhận định rằng ở thời điểm hiện tại, Ibrahim Maza khó cạnh tranh vị trí trên ĐTQG Đức. Tuy nhiên anh còn quá trẻ, còn rất nhiều thời gian để phấn đấu.
Trong trường hợp không có cơ hội lên ĐTQG Đức đi nữa, Ibrahim Maza có vẻ đang nghiêng về ĐT Algeria vì đã theo dõi tài khoản chính thức của LĐBĐ Algeria (FAF) trên Instagram cá nhân. Nên biết trên BXH FIFA, dù Algeria kém xa Đức (hạng 13) nhưng cũng hơn xa Việt Nam (46 vs 115).
Vậy có cơ hội nào để ĐT Việt Nam mong chiêu mộ được những ngôi sao tầm cỡ như Ibrahim Maza?
Có thể đưa ra một số gạch đầu dòng đơn giản. Đầu tiên, chúng ta cần nâng cấp sức mạnh, thành tích của ĐT Việt Nam, thứ hai là nâng cấp chất lượng V.League để độ nhận diện chung của nền bóng đá tăng thêm. Tuy nhiên, cả 2 khả năng này đều khó với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại hay ngắn hạn sắp tới.
Bởi thế, bóng đá Việt Nam có thể trông đợi vào một yếu tố khác: Đại gia!
Hãy nhìn sang bóng đá Indonesia. Chủ tịch LĐBĐ nước này cũng là một tỷ phú, ông Erick Thohir, có vai trò rất lớn trong việc kêu gọi được nhiều cầu thủ con lai về chơi cho bóng đá xứ Vạn đảo.
Ông Erick Thohir có các mối quan hệ để thúc đẩy việc mang cầu thủ con lai về nước. Ngoài ra, ông không tiếc tinh lực cũng như tài chính cá nhân để chiêu mộ nhân tài cho các cấp tuyển Indonesia. Vị tỷ phú này sẵn sàng bỏ thời gian ra tâm tình với cả các cầu thủ con lai lứa U chỉ để thuyết phục họ tiếp tục gắn bó với bóng đá xứ Vạn đảo.
Giống với trường hợp ông Erick Thohir, bóng đá Thái Lan cũng đang mang đậm dấu ấn của một vị tỷ phú là Madam Pang. Và cả bóng đá Thái Lan lẫn Indonesia đều đang dẫn đầu Đông Nam Á, có xu hướng phát triển dù nhanh hay chậm.
Vấn đề là bóng đá Việt Nam liệu có tìm được một cái tên như thế hay không?
Chúng ta đã từng có bầu Đức, từng có bầu Hiển song hai ông bầu này đang lui dần về hậu trường theo những cách khác nhau. Vậy thì trong tương lai, ai sẽ là ông bầu có thể gánh bóng đá Việt Nam giống như cách Madam Pang hay ông Erick Thohir đang làm? Ai sẽ là người đủ tâm, đủ tầm thuyết phục nhiều siêu sao Việt kiều về ĐTQG?
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (10 phút trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (23 phút trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (33 phút trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (51 phút trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (55 phút trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (2 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (2 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (2 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (2 giờ trước)