-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thể thao
16/04/2016 04:06Phía Man City tuyên bố không hề sợ Real Madrid
Sau khi có kết quả bốc thăm bán kết Champions League, Manchester City gặp Real Madrid còn Atletico Madrid gặp Bayern Munich, Giám đốc kĩ thuật Txiki Begiristain nói rằng đội Man City của ông sẵn sàng hạ Real Madrid ở Bernabeu.
Trong khi đó, Giám đốc thể thao Emilio Butragueno của Madrid nói: “Man City mạnh ngang với Real Madrid và có nhiều cầu thủ hàng đầu. Đây là một đối thủ nguy hiểm cho dù họ mới lần đầu dự vòng bán kết Champions League. Họ đang có động lực rất mạnh mẽ. Chúng tôi phải chơi hai trận đấu với phong độ cao nhất để giành quyền dự chung kết tại Milan. Trước Wolfsburg, Madrid đã để thua trắng hai bàn trên sân khách, điều đó không được tái diễn trước City”.
![]() |
| Giám đốc thể thao Begiristain của Man City |
Về ý kiến cho rằng lá thăm Man City là may mắn với Madrid, ông Butragueno trả lời: “Mùa trước, sau lễ bốc thăm, họ cũng nói chúng tôi may mắn gặp Juventus, kết quả là chúng tôi bị loại đấy thôi. Khi đã vào bán kết giải đấu này thì mọi đội bóng đều cực mạnh. Các cầu thủ cần phô diễn khả năng tốt nhất”.
Ông Butragueno còn nhận xét về lời bình luận rằng Real Madrid mạnh hơn của Giám đốc thể thao Txiki Begiristain phía Man City: “Ông ta rất thông minh. Cả hai đội đều thừa biết khả năng của nhau. Về nguyên tắc, được chơi ở Bernabeu sau khi đá ở Etihad là một lợi thế. Nhưng trong 6 lần vào bán kết liên tiếp, có 3 lần chúng tôi giành lợi thế ấy mà vẫn bị loại. Cho nên phải cẩn thận. Chẳng có gì dễ dàng cả đâu”.
|
|
| Giám đốc thể thao Butragueno |
Đây cũng là một trận đấu nhiều kỉ niệm của Manuel Pellegrini, HLV của Manchester City, người từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid. Ông Pellegrini dẫn dắt Real chỉ trong 1 mùa bóng 2009-10 và không giành được danh hiệu nào.
Ông rời Madrid với thành tích giành 96 điểm ở La Liga (vẫn về nhì trong mùa bóng mà Barcelona giành tới 99 điểm). Vết đen của Madrid là dừng bước ở vòng 32 đội cúp Nhà Vua vì thất thủ trước đội hạng Tư Alcorcon. Ở Champions League thời Pellegrini, Madrid cũng chỉ vào đến vòng 1/8.
- Thái độ Trần Bảo Sơn sau khi vợ cũ Trương Ngọc Ánh bị bắt (50 phút trước)
- Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! (52 phút trước)
- Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi vì dùng sữa vợ pha cà phê mời bạn (1 giờ trước)
- Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ (1 giờ trước)
- Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng (1 giờ trước)
- Apple vượt kỳ vọng doanh thu, tự tin lập kỷ lục mới nhờ iPhone 17 (1 giờ trước)
- Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang (1 giờ trước)
- Thủ tướng Anh làm điều "đặc biệt" khi nhận dây chuyền được Tổng thống Trump tặng (1 giờ trước)
- Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? (1 giờ trước)
- Thảm họa "McFred" đã hủy hoại McTominay ở MU như thế nào? (1 giờ trước)

