-
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá mạnh, dầu diesel áp sát mốc 20.000 đồng/lít -
Chân dung cặp vợ chồng chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với khối tài sản "khủng" và đời tư ồn ào -
Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc -
Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump -
Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế -
Người sành ăn tiết lộ: 5 loại cá nên ăn vào mùa đông – thịt béo ngậy, ngon miệng và dễ nấu đến bất ngờ -
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong: Gia đình tiết lộ nguyên nhân đau lòng -
Nam thanh niên Ninh Bình lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm -
Clip: Mới mua xe 1 ngày để mưu sinh, nam shipper bật khóc giữa đường vì nguyên nhân xót xa -
Thông tin ít ai biết về cuộc sống hôn nhân hiện tại của Trấn Thành và Hari Won sau 9 năm chung sống
Thể thao
17/06/2015 22:10Phó Chủ tịch VFF phân trần về nghi ngờ "người nhà" giật dây vụ tố cáo nhận hối lộ
Cuộc gặp mặt báo chí nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6 của VFF tại TP HCM sáng 17/6 đã trở thành cơ hội để một quan chức VFF giãi bày về những căng thẳng ở VFF liên quan tới vụ tố cáo nhận hối lộ và việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng có chuyện “nội bộ giật dây”.
![]() |
| Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ (thứ 2 từ trái sang) phân trần vì những lùm xùm trong nội bộ VFF thời gian qua |
Bình luận về lời chủ tịch VFF đề cập tới trong một phát biểu trên Thể thao & Văn hoá về “một ông to to ở VFF giật dây”, PCT Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Kể từ ngày tôi ngồi chiếc ghế PTC VFF phụ trách truyền thông, anh Chương chưa một lần bước vào phòng tôi. Nói một quan chức to to của VFF tức là tôi chứ gì, cung cấp thông tin cho báo chí, hỏi có vô lý không? Nói thật với các anh, các đồng nghiệp ở đây là, tôi chỉ biết thông tin này qua báo chí. Xin lỗi, nếu tôi chỉ giả vờ nói thế, tôi không bằng con các bạn”.
“Thực tế, tôi cũng chưa xem bài báo đó. Nhưng từ hôm qua đến giờ, rất nhiều người đã điện cho tôi, kể từ khi tôi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau trở về từ Singapore. Nếu các anh đọc cái đơn thì các anh sẽ thấy, đơn tố cáo đã được gửi đến tất cả các cơ quan báo đài, các CLB và các Liên đoàn bóng đá địa phương, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận được sau cùng”.
“Trong lúc này, ai đó còn nghĩ đến cái chuyện có ông to to ở Liên đoàn xì tin ra, quả thực tôi cảm thấy rất buồn. Vì sao ư? Khi nhà có việc, đáng lẽ ra mấy anh em trong Thường trực phải bàn bạc, tìm cách giải quyết công việc như thế nào. Chúng tôi phải mời những ông Dương Vũ Lâm, ông Trần Anh Tú, ông Nam Hùng và ông Hoài Anh đến để mà bàn bạc, chia sẻ trước nhất chứ”.
“Nói thật là sau khi nghe câu phát biểu ấy, tôi đã mất ngủ và phải đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được. Đây không phải là lúc đi tìm xem ai là người cung cấp thông tin, mà phải ngồi lại xem, cái gì đúng và cái gì chưa đúng. Tôi xin phép chỉ có thể nói thế thôi, chứ không thể nói hơn vào lúc này”, ông Xuân Gụ giãi bày trước truyền thông.
Theo Tùy Phong (Thethaovanhoa.vn)
- Người phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi ăn yến chưng táo đỏ (16:24)
- Phát hiện bom nặng 80 kg sau sự cố vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng (16:15)
- Xóa bỏ thuế khoán, hơn 39.000 hộ kinh doanh đứng trước ngã rẽ lớn thành doanh nghiệp (16:11)
- Cho 1.500 khách vay nặng lãi qua iCloud: Khóa iPhone từ xa nếu chậm trả lãi (16:11)
- “Cơn sóng ngầm” ở Real Madrid (16:00)
- Nhà Trắng phản ứng gay gắt trước cáo buộc về ông Trump liên quan đến tỷ phú ấu dâm (16:00)
- Google cảnh báo người dùng tránh xa Wi-Fi công cộng (32 phút trước)
- Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch thành phố Hà Nội (44 phút trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba ốm nặng, rộ nghi vấn di chứng sinh con (46 phút trước)
- Chồng ham cờ bạc, không chung thủy lại để mình tôi lo kinh tế (48 phút trước)
