-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thể thao
19/05/2021 13:50Phục hận Leicester, Chelsea 'mở đường' cho Liverpool vào top 4
Bàn thắng
Chelsea: Rudiger (47'), Jorginho (66' pen)
Leicester: Iheanacho (76')
Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao độ, Chelsea nhanh chóng dồn ép Leicester ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầu môn của đội khách từ đó cũng liên tục bị đặt trong tình trạng báo động bởi các tình huống lên bóng tốc độ của Chelsea.
Phút thứ 5, hậu vệ Cesar Azpilicueta đánh đầu hụt đáng tiếc ở cự ly gần sau đường chuyền vào của đồng đội bên cánh trái. Chỉ 1 phút sau, Reece James đưa ra lời cảnh báo bằng cú sút xa đưa bóng đi sạt cầu môn Leicester.
Sức ép tiếp tục được Chelsea duy trì sau đó và ở phút 22, Timo Werner dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm tung lưới Leicester. Song, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của tiền đạo người Đức.
Phút 28, Mason Mount có khoảng trống khá lớn ở vòng cấm song cú đá bằng chân phải của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút 34, Werner một lần nữa đưa được bóng vào lưới Leicester, nhưng cũng giống như lần đầu tiên, cựu ngôi sao của RB Leipzig đã bị trọng tài từ chối vì để bóng chạm tay.
Thế trận áp đảo dành cho Chelsea vẫn kéo dài đến cuối hiệp 1, dẫu vậy, không có bàn thắng nào được ghi.
Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, cụ thể là phút 47, Chelsea rốt cuộc cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Antonio Rudiger có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm đệm bóng bằng... đùi ở cự ly rất gần mở tỷ số cho Chelsea. Lần này, không có VAR hay trọng tài nào có thể cứu nổi Leicester.
Tới phút 66, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà sau khi tiền vệ Jorginho thực hiện thành công quả đá 11 mét. Công lớn trước đó thuộc về Werner, bởi chính anh là người đi bóng và bị cầu thủ phía Leicester đốn ngã từ phía sau trong vòng cấm.
Nắm lợi thế 2 bàn, Chelsea dần giảm tốc, tạo điều kiện để Leicester có thể lên bóng. Phút 76, một cầu thủ Chelsea để mất bóng ngay bên phần sân nhà và Leicester chớp thời cơ cực tốt với bàn rút ngắn cách biệt của tiền đạo Kelechi Iheanacho.
Phút 90, các cổ động viên có mặt tại Stamford Bridge có một phen thót tim khi tiền vệ Ayoze Perez sút bóng vọt xà trong vòng cấm dù không bị ai kèm.
Chung cuộc, Chelsea phục hận thành công Leicester sau thất bại ở chung kết FA Cup bằng chiến thắng 2-1. Thắng lợi cực kỳ quan trọng này giúp The Blues đẩy chính đối thủ của mình xuống thứ 4 để leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21.
Hiện tại, Chelsea đang sở hữu 67 điểm, hơn Leicester 1 điểm và đội xếp thứ 5 là Liverpool (chưa đá vòng 37) 4 điểm . Như vậy, Chelsea đã tiến một bước dài tới việc dự vé Champions League mùa tới. Còn với Leicester, họ đang có nguy cơ bị Liverpool đánh bật khỏi Top 4.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (22 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (32 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (50 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)