-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
02/01/2023 22:00Phung phí cơ hội, Indonesia 'chấp nhận' nguy cơ sớm gặp ĐT Việt Nam
Philippines rất quyết tâm thể hiện một màn trình diễn thuyết phục trong ngày chia tay AFF Cup 2022, và cũng là chia tay thủ quân Stephan Schrock. Và họ đã chứng minh quyết tâm ấy bằng pha bóng sắc nét ở phút thứ 3. Chính Stephan Schrock dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm. Tiếc cho anh khi thủ thành Nadeo Argawinata kịp phản xạ đẩy bóng qua xà ngang.
Nhưng đó là tất cả những gì Philippines tạo được. Thời gian sau đó, khung thành của họ liên tục bị chao đảo bởi những pha tấn công biến hóa của Indonesia. Phút thứ 8, ở cú đá phạt góc của Marc Klok, trung vệ Rizky Ridho dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.
Nhưng rồi chỉ 13 phút sau, Indonesia đã mở điểm. Cũng từ bài lên bóng từ cánh. Lần này là Pratama Arhan. Anh đưa bóng vào uyển chuyển cho Dendy bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỷ số. Đây đã là pha kiến tạo thứ 4 của Arhan tại giải đấu năm nay, cho thấy hiệu quả cực cao của cầu thủ đá cánh trái này.
Càng thi đấu, sức ép của Indonesia càng dâng cao, trong khi Philippines hầu như không thể áp sát vòng cấm đối thủ và chỉ biết "phơi mình" cho đối thủ bắn phá. Các tình huống nguy hiểm cứ thế đến. Phút 35, Dendy Sulistyawan xử lý kỹ thuật xâm nhập vòng cấm và dứt điểm nhưng anh đưa bóng đi chệch cột. 2 phút sau, Witan tạo cơ hội cho Dendy Sulistyawan ập vào vòng cấm và sút bóng. Lần này, bóng bay vọt xà ngang rất đáng tiếc.
Tới phút 40, từ một pha băng xuống đối mặt với thủ thành Philippines từ cự ly chỉ 8m, nhưng Ricky lại băng xuống bắn bóng đi lên trời. Chỉ trong vòng 10 phút, Indonesia đã phung phí tới 3 cơ hội, cho thấy "căn bệnh" tận dụng kém của họ vẫn chưa được "chữa".
Nhưng rồi đến tình huống không mấy ngon ăn sau đó, bàn thắng lại tới. Từ một pha ban bật uyển chuyển, Ferdinan cứa lòng ở rìa vòng cấm đưa bóng nhẹ nhàng bay vào lưới, Indonesia tạm dẫn 2-0, mở ra cơ hội đứng đầu bảng A rất lớn.

Vào hiệp 2, trận đấu chậm hơn khi Indonesia muốn giữ chân, đồng thời giữ cách biệt an toàn. Vì thế, tốc độ bóng lăn trong thời gian đầu được duy trì ở mức vừa phải. Philippines nỗ lực đưa bóng xuống hai cánh nhưng hầu như không thể làm khó hàng thủ đối phương.
Dù vậy, trong một tình huống hiếm hoi áp sát vòng cấm thì họ lại ghi bàn. Phút 83, Stephan Schrock thực hiện đường chuyền dài, Rasmussen bật cao đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào góc chết giúp chủ nhà rút ngắn tỷ số.
Thế trận từ đó diễn ra hấp dẫn hơn hẳn khi Indonesia không chấp nhận thắng sát nút vì như thế, họ sẽ phải đứng thứ nhì. Trong khi Philippines cũng nuôi hy vọng giành điểm. Các pha tấn công dồn dập được hai đội tạo ra, trong đó Indonesia sở hữu nhiều hơn.
Nhưng rồi "bệnh" phung phí lại làm khó Indonesia. Liên tiếp các cơ hội bị Spasojevic hay Egy bỏ lỡ. Vì vậy, trận đấu kết thúc, họ đành chấp nhận vị trí thứ nhì ở bảng B và gần như chắc chắn sẽ phải đụng độ ĐT Việt Nam tại bán kết.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (46 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (58 phút trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (1 giờ trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (2 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (2 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




