-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
02/12/2018 04:35Phung phí cơ hội, Malaysia để Thái Lan cầm chân đáng tiếc ngay tại 'chảo lửa' Bukit Jalil

Trước khi trận đấu diễn ra, LĐBĐ Malaysia cho biết 80.000 vé bán kết trận lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia vs Thái Lan đã bán hết. Chính sức ép kinh khủng từ 4 phía khán đài SVĐ Bukit Jalil đã giúp ĐT Malaysia thi đấu hưng phấn và dồn ép ĐT Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Ngay phút 4, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng tiếc là Safawi Rasid lại có cú dứt điểm 1 chạm đưa bóng đi vọt xà. Phút 26, ĐT Malaysia có pha tổ chức phản công cực nhanh. Đội trưởng Zaquan Adha có pha dốc bóng bên cánh phải và trả ngược cho Sumareh ở tư thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cầu thủ nhập tịch này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 40, Sumareh đi bóng nỗ lực trước khi tung ra cú căng ngang chạm chân cầu thủ Thái Lan đổi hướng khiến Talaha bị bất ngờ và đánh đầu đưa bóng đi thiếu chính xác. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ĐT Malaysia bước vào giờ nghỉ mà không thể tìm được bàn thắng.
Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi ĐT Malaysia vẫn là đội thi đấu chủ động hơn và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tình huống đáng chú ý nhất đã đến ở phút 66. Sau pha đập nhả ăn ý ngay trong vòng cấm, Talaha có cơ hội đối mặt với thủ thành Chatchai Budprom nhưng pha vô le cận thành của anh lại đưa bóng đi lên trời.
Chung cuộc, trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, ĐT Thái Lan nắm giữ phần nào lợi thế trước khi trở về sân nhà thi đấu trận lượt về diễn ra sau đây 4 ngày.
Đội hình xuất phát của 2 đội:
Malaysia: Farizal Marlias, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Syazwan Andik, Akram Mahinan, Syamer Kutty, Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid, Norshahrul Idlan, Zaquan Adha.
Thái Lan: Chatchai Budprom, Chalermpong Kerdkaew, Mika Chunuonsee, Pansa Hemviboon, Thitipan Puangchan, Adisak Kraison, Nurul Sriyankem, Tanaboon Kesarat, Supachai Jaided, Korrakot Wiriyaudomsiri, Sanrawat Dechmitr.
Thái Duy (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




