-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
24/12/2017 13:55Phung phí cơ hội, Man Utd đánh rơi chiến thắng trên sân Leicester
Bàn thắng: Vardy 27', Maguire 90'+5 - Mata 40' 60'.
| Leicester 2-2 Man United |
Đá trận muộn nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh, Man Utd ra sân khi đã bị Man City nới rộng khoảng cách lên 14 điểm. "Quỷ đỏ" chọn cách nhập cuộc thận trọng và bắt đầu gây sức ép lên đối thủ vào giữa hiệp hai. Nhưng thay vì tìm được bàn mở tỷ số, họ lại dính đòn "hồi mã thương".
Leicester có pha phản công bài bản để mở tỷ số trận đấu. Sau khi Harry Maguire cắt đường chuyền của Matic cho Mata, bóng được Danny Simpson phá lên. Demarai Gray sau đó thực hiện pha vô-lê chuyền bóng để Mahrez mở tốc độ. Tiền vệ người Algeria bình tĩnh hãm bóng lại trước sự truy cản của Chris Smalling rồi chuyền vừa tầm để Vardy dứt điểm chéo góc, hạ De Gea.
Việc dâng lên quá cao để gây áp lực khiến các hàng thủ Man Utd hụt hơi khi đua tốc độ với bộ đôi tấn công bên phía đối thủ. Ashley Young cũng không chú ý đến pha băng xuống của Mahrez ở tình huống này.
Cuối hiệp một, Mata gỡ hòa cho Man Utd bằng một cú dứt điểm chìm bằng chân trái. Bóng đi không mạnh nhưng sát cột dọc, khiến Kasper Schmeichel bất lực dù đã bay người hết cỡ. Trước đó, Matic cướp được bóng sau một tình huống chần chừ của Vicente Iborra. Bóng sau đó được đưa đến chân Anthony Martial và cầu thủ này chuyền ngang để Jesse Lingard nhả lại cho Mata dứt điểm.
Leicester có cơ hội tốt để tái lập lợi thế dẫn bàn trước khi hiệp một trôi qua. Tuy nhiên, trung vệ Harry Maguire khống chế bóng không tốt khi đón quả đá phạt của Mahrez dù không bị theo kèm. Thời cơ tiếp tục đến với một hậu vệ khác của Leicester vào đầu hiệp hai. Christian Fuchs có thời gian để thoải mái chỉnh bóng trước khi dứt điểm ở cự ly gần sau pha căng ngăng của Mahrez. Tuy nhiên, cú đá của cầu thủ người Áo đập chân Victor Lindelof.
Man Utd đáp trả ngay ở pha bóng sau đó. Tuy nhiên, Martial tỏ ra quá vội dù đối mặt thủ môn sau đường chọc khe của Lukaku. Tiền đạo người Pháp ngẩng mặt lên trời tiếc nuối khi cú đá của anh vọt xà. Cựu cầu thủ Monaco chuộc lỗi sau đó vài phút. Anh mang về cho Man Utd quả phạt ở sát mép vòng cấm và Mata thực hiện thành công để đưa "Quỷ đỏ" vượt lên.
Có lợi thế dẫn trước, Man Utd chuyển sang đá rình rập và họ suýt thành công khi Lingard dứt điểm dội cột dọc trong một pha phản công. Tuyển thủ Anh tận dụng tốc độ để loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn Leicester nhưng không thể ghi bàn dù trước mặt là khung thành trống.
Lợi thế tiếp tục đứng về phía thầy trò Jose Mourinho khi Daniel Amartey nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong vòng năm phút. Hai pha phạm lỗi của cầu thủ người Ghana có kịch bản giống nhau. Anh cản ngã Young và Marcus Rashford trong những tình huống phản công của Man Utd nhưng cả hai tình huống đều diễn ra ở giữa sân và mức độ nguy hiểm không cao.
Man Utd tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Đường chuyền của Paul Pogba giúp Rashford đối mặt Schmeichel nhưng quyết định lừa bóng của tiền đạo trẻ bên phía Man Utd bị bắt bài. Phung phí quá nhiều cơ hội, các học trò của Mourinho "ôm hận" ở phút bù giờ thứ năm.
Smalling bị đau trong những phút cuối và chấn thương này có vẻ khiến trung vệ của Man Utd không thể nhảy lên tranh chấp ở pha bóng quyết định. Bóng từ chân Marc Albrighton tìm đến Maguire và trung vệ này đệm bóng ghi bàn gỡ hòa, tước đi chiến thắng của Man Utd.
Hòa trận này, Man Utd bị Man City nới rộng khoảng cách lên 13 điểm sau vòng 19 trong khi Leicester vẫn giậm chân ở vị trí thứ tám với 27 điểm.
Theo Quang Huy (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (45 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (48 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (56 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)