Thể thao

Potter nói gì sau khi giúp Chelsea lách qua khe cửa hẹp?

HLV Graham Potter tỏ ra hết sức vui mừng sau khi Chelsea đánh bại Dortmund 2-0 để giành quyền vào tứ kết Champions League 2022/23.

Chelsea đã đánh bại Dortmund với tỷ số 2-0 để giành quyền vào tứ kết Champions League. Họ vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 2-1 sau khi đã để thua 0-1 ở lượt đi.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Potter cho biết: "Trong cuộc đời, bạn sẽ trải qua những thời điểm thuận lợi cũng như tồi tệ. Tôi không nghĩ có cách nào khác để nhìn nhận. Vấn đề là phản ứng thế nào với những khó khăn, đưa ra một số nhận định và phân tích đúng cách. Mọi chuyện không thể cứ tệ mãi nhưng đôi khi chúng ta có cảm giác như vậy".

"Bạn cần một chút may mắn. Trước World Cup, chúng tôi có 9 cầu thủ ngồi ngoài vì chấn thương. Nếu mất quân nhiều như vậy, bạn chẳng thể làm gì. Hôm nay, Dortmund cũng không có sự phục vụ của một số cầu thủ, khiến mọi chuyện thuận lợi hơn cho chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ phàn nàn gì cả", Potter nói thêm.

Potter nói gì sau khi giúp Chelsea lách qua khe cửa hẹp?
HLV Potter phấn khích sau khi Chelsea lách qua khe cửa hẹp

"Giờ tôi không biết mình cảm thấy sao nữa, nói thật là vậy. Cảm xúc trong tôi lúc này hỗn độn lắm. Trận đấu rất căng thẳng và tôi nghĩ các học trò đã thi đấu tuyệt vời. Họ chơi thực sự tốt, tạo ra một vài cơ hội ngon ăn và thật vui khi cả đội có thể giành chiến thắng. Qua 2 trận đấu, chúng tôi xứng đáng đi tiếp".

Nhà cầm quân 47 tuổi cũng cảm ơn CĐV, cho rằng họ luôn sát cánh cùng Chelsea dù kết quả thời gian qua không như ý. Ông thừa nhận không khí CĐV tạo ra tại đây phần nào khiến ông xúc động. Potter đánh giá chiến thắng Dortmund là một trong những trận đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông.

So sánh về sự khác biệt về phong độ của Chelsea tại Ngoại hạng Anh và Champions League, Potter nói: "Đó là hai giải đấu khác nhau. Đôi khi, bạn phải thi đấu bốn ngày một trận và thực tế là vào mùa thu, những ca chấn thương liên tiếp ngăn cản Chelsea tìm sự ổn định. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ của chúng tôi ở Ngoại hạng Anh. Những thứ đó tạo ra một giai đoạn khó khăn và tôi vui vì đội giành vé vào tứ kết".

Khi được hỏi về việc Kai Havertz thực hiện quả đá penalty cũng như tình huống đá lại của tiền đạo này, cựu thuyền trưởng Brighton đáp: "Kai hoặc Reece (James) sẽ là người đá. Đôi khi ở trên sân họ tự cảm nhận rồi đưa ra quyết định ai thực hiện. Chúng tôi có niềm tin vào Kai. Tôi rất vui dù không tận mắt theo dõi cú đá ấy.

Về quả đá lại penalty của Kai, tôi không chắc về quyết định của trọng tài. Tôi biết là Dortmund có cầu thủ xâm nhập vòng cấm. Tôi không rành luật lắm nhưng được trợ lý giải thích cho. Chúng tôi đã gặp chút may mắn trong tình huống này, tôi đoán vậy".

Đăng Nguyên (Nguoiduatin.vn)