-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thể thao
25/08/2021 13:51Premier League tuyên chiến với FIFA
ào cuối tháng này, các đội tuyển quốc gia sẽ tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2022 và các trận giao hữu quốc tế theo lịch FIFA day.
Tuy nhiên, 20 CLB Premier League đã nhất trí tuyên bố không nhả cầu thủ cho các nước nằm trong danh sách đỏ. Nó sẽ áp dụng cho 60 cầu thủ thuộc 19 CLB ở Premier League bao gồm cả ngôi sao của Liverpool và tiền đạo Raul Jimenez của Wolves.

“Danh sách đỏ” bao gồm các nước có tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Các CLB Premier League quyết không nhả quân cho đội tuyển quốc gia sau khi họ không đạt được thỏa thuận “miễn trừ” cách ly với chính phủ Anh.
Theo đó, những cầu thủ khi tập trung ở đội tuyển quốc gia (đến các nước nằm trong danh sách đỏ thi đấu) trở về Anh phải thực hiện biện pháp cách ly vài ngày nhằm phòng ngừa COVID-19. Điều này sẽ khiến các CLB Anh mất nhân sự cho các trận đấu sắp tới cấp CLB. Vì thế, các CLB Premier League nói rằng, hành động này của họ là “miễn cưỡng nhưng có sự nhất trí cao”.
Và đúng như vậy, chính BTC giải Premier League cũng ủng hộ hành động của các CLB Anh. Theo luật của LĐBĐ thế giới (FIFA), các CLB phải nhả quân cho đội tuyển quốc gia trong những ngày FIFA Day. Luật này đã được nới lỏng khi dịch COVID-19 bùng phát.

Giải Premier League đưa ra tuyên bố: “Theo quan điểm hiện tại, FIFA sẽ không có ngoại lệ trong việc cho phép các cầu thủ không cần phải cách ly sau khi làm nhiệm vụ quốc gia trở lại Anh. Các cuộc thảo luận cũng đã diễn ra giữa LĐBĐ Anh (FA) và chính phủ Anh để tìm ra giải pháp.
Nhưng do những lo ngại về sức khỏe cộng đồng đang diễn ra ở những quốc gia nằm trong danh sách đỏ nên các cầu thủ không được miễn trừ và vẫn phải cách ly theo quy định.
Nếu các cầu thủ cách ly sau khi trở về từ những quốc gia nằm trong danh sách đỏ, nó sẽ ảnh hưởng đáng kể. Họ không thể góp mặt và chuẩn bị trong hai vòng đấu ở Premier League, 1 trận đấu thuộc giải UEFA và 1 trận đấu ở EFL Cup.
Khoảng thời gian các cầu thủ thực hiện cách ly sau khi trở về Anh là 10 ngày. Nó không bao gồm thời gian các cầu thủ lấy lại thể lực và phong độ để ra sân sau thời gian dài cách ly”.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho biết: “Các CLB Premier League luôn ủng hộ mong muốn được chơi và đại diện cho đội tuyển quốc gia của cầu thủ. Đây là điều đáng tự hào với tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, các CLB đã miễn cưỡng đi đến kết luận rằng, việc nhả các cầu thủ cho đội tuyển trong hoàn cảnh này là hoàn toàn không hợp lý.
Yêu cầu phải cách ly khi về nước đồng nghĩa với quyền lợi và thể lực của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi hiểu những thách thức tồn tại đối với lịch thi đấu quốc tế và luôn sẵn sàng đưa ra các giải pháp khả thi”.
Theo truyền thông Anh, các cầu thủ khác như Raphinha của Leeds, Fred của Manchester United, Thiago Silva của Chelsea, Ederson và Gabriel Jesus của Manchester City hay Richarlison của Everton đều sẽ bị CLB cấm xuất cảnh về nước làm nhiệm vụ quốc gia sau các trận đấu ở Premier League vào cuối tuần này.

Ngoài ra, các CLB Premier League được cho là đang xôn xao trước việc FIFA quyết định kéo dài thời gian thi đấu quốc tế cho các cầu thủ thuộc khu vực CONMEBOL (Nam Mỹ) thêm hai ngày, từ 9 lên 11 ngày.
Việc các CLB Premier League và BTC giải đấu này không nhả quân cho đội tuyển chẳng khác nào là lời tuyên chiến với FIFA. Cùng chờ xem diễn biến trong những ngày tới sẽ ra sao.
Theo Phạm Quang (Pháp Luật TPHCM)








- Nghe đồng nghiệp nói 1 câu, người đàn ông lặng lẽ đi xét nghiệm ADN, bật khóc khi biết kết quả (18:00)
- Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, bất ngờ với lai lịch nghi phạm (19 phút trước)
- Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Xuất hiện tình tiết ly kỳ 'bé trai mở cửa cứu bạn' (30 phút trước)
- Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ sát nhân gây rúng động nước Mỹ (38 phút trước)
- Vụ "tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành: Nhà trường lên tiếng (46 phút trước)
- Vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Hành động đáng sợ của hung thủ vài ngày trước (57 phút trước)
- Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao? (1 giờ trước)
- 'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc (1 giờ trước)
- Vì sao Apple đặt tên iPhone mới là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air? (1 giờ trước)
- Kia Sorento 2025 chốt ra mắt Việt Nam ngày mai: Giá đồn đoán từ trên 1 tỷ đồng, sẽ có cả bản xăng và dầu (1 giờ trước)




