-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Thể thao
08/11/2017 17:00PSG nguy cơ bị đuổi khỏi cúp C1: Hối không kịp 'thương vụ thế kỷ' Neymar
Vụ chuyển nhượng 222 triệu euro của Paris Saint-Germain dành cho Neymar là vụ mua bán số 1 của mùa hè 2017, đưa Neymar từ Barcelona tới Paris mặc dù không ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Thế nhưng thương vụ này giờ đang mang đến một loạt rắc rối cho PSG.
Neymar đã có phong độ tốt từ đầu mùa giải, ghi 11 bàn và 7 kiến tạo trong 12 trận. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Neymar và HLV Unai Emery lẫn tiền đạo Edinson Cavani cùng lắm cũng chỉ có thể xem là “nguội lạnh”, nhưng sẽ không có gì lạ nếu họ ghét nhau sau sự cố Neymar giành quyền đá 11m với Cavani cũng như bỏ các buổi họp chiến thuật với Emery.
Nhưng một rắc rối lớn hơn dành cho PSG là ở cấp độ quản trị. Không chỉ Neymar, PSG còn mua về Kylian Mbappe với giá 155 triệu euro, đồng thời ký với hậu vệ Dani Alves dưới dạng tự do và mức lương khoảng 260.000 euro/tuần. Chi phí của PSG cho các thương vụ này tất nhiên không hề rẻ, kể cả nếu bỏ các khoản phí phụ và tiền lót tay.
Đài phát thanh RMC Sport của Pháp mới đây cho biết UEFA từ ngày 1/9 đã bắt đầu điều tra về tài chính của PSG. PSG có vẻ đã chuẩn bị trước nên đã thu thập đầy đủ tư liệu và bằng chứng để chứng tỏ rằng mình không phạm luật với hai vụ mua Neymar và Mbappe, và UEFA cũng đã chấm dứt điều tra.
Nhưng đó là với hai thương vụ mua cầu thủ, còn về tài chính chung của CLB, PSG không thể né được bằng bất cứ cách nào do mọi con số đều phải được đệ trình công khai. Và theo RMC Sport, PSG hiện đang lỗ 80 triệu euro trong mùa giải này. Con số thực tế vẫn chưa quá lớn và PSG vẫn sẽ tiếp tục được dự Champions League trong mùa 2017/18.
Nhưng mùa 2018/19 sẽ là một vấn đề lớn, PSG sẽ phải cắt giảm khoản thua lỗ của mình xuống dưới 45 triệu euro để được dự Cúp C1. Họ sẽ phải bán cầu thủ, và phải làm ngay trong tháng 1/2018 này, nhưng những Angel Di Maria, Julian Draxler và Lucas Moura đều đã xuống giá do không còn là những món hàng “hot” trên thị trường. Chưa kể, các CLB khác đã biết tình thế của PSG nên họ có thể ép giá tùy ý mình.
PSG sẽ phải đối mặt với tháng 1 đầy khó khăn trên thị trường khi không những khó tăng cường lực lượng mà còn phải bán bớt để đáp ứng luật tài chính của UEFA. Chưa kể giờ họ phải đối diện với tin đồn Neymar có thể sẽ nhảy sang Real Madrid nếu PSG mất cúp C1, mà đó là một khả năng có thể xảy ra khi cố vấn của Neymar, Wagner Ribeiro, là người chuyên môi giới cho các cầu thủ Brazil gia nhập Real.
Neymar không phải "Ông trùm" ở PSG
"Anh ta hét vào mặt Thiago Silva. Ở PSG, Dani Alves như tay đại ca vậy", Gilles Sunu, tiền đạo của Angers trong trận thua PSG 0-5 cuối tuần qua tỏ ra ngạc nhiên khi Alves thể hiện vai trò trên sân.
Hãy nhớ rằng Thiago Silva là đội trưởng của PSG, nhưng anh vẫn bị lấn át bởi hậu vệ đồng hương, vốn mới chân ướt chân ráo đến sân Công viên các Hoàng tử 4 tháng.
Tờ Sport phiên bản tiếng Anh giật dòng tít: "Họ sẵn sàng gọi anh ấy là Ông chủ của PSG". Nguồn tin nội bộ cho biết, phòng thay đồ PSG giờ do Alves lãnh đạo.
Ở tuổi 34, Alves vẫn có đóng góp chuyên môn rất lớn vào lối chơi của PSG với 1 bàn, 3 kiến tạo. Tinh thần thi đấu của cựu sao Barca cũng luôn cao ngất, khiến các đàn em, đặc biệt là những cầu thủ trẻ hết sức ngưỡng mộ.
Trong phòng thay đồ, ngôi sao người Brazil luôn khuấy động bầu không khí, tạo ra sự thoải mái cho các đồng đội bằng cách pha trò và những điệu nhảy dí dỏm.
Từ khi đến PSG, Neymar cố gắng để trở thành "đại ca" ở PSG với việc hạ bệ Cavani hay thể hiện với chính HLV Emery. Tuy nhiên cách làm ấy của "tiểu Pele" dường như phản tác dụng, và có tin cho rằng anh còn đang bị cô lập.
Theo Q.D (Khampha.vn)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)