Nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian và có hơn 50 phút thi đấu với lợi thế quân số, PSG vẫn bất lực trước hàng thủ Lens, qua đó để vuột Siêu cúp Pháp sau trận thua 0-1.

PSG đã khởi đầu mùa giải mới bằng một cú sảy chân đầy bất ngờ khi thất bại 0-1 trước Lens trong trận tranh Siêu cúp Pháp diễn ra rạng sáng 17/8. Florian Thauvin trở thành người hùng của Lens với bàn thắng duy nhất ở phút 32.

Thế trận tưởng như đã mở ra cơ hội lớn cho PSG khi Kyllian Antonio nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 39. Lens phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, buộc phải lùi sâu đội hình để bảo vệ lợi thế mong manh.

PSG kiểm soát tới 69% thời lượng bóng, liên tục dồn ép đối thủ và có 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên, tất cả đều không thể vượt qua đôi tay của thủ môn Robin Risser.

17-1786923856-psg-that-bai-kho-tin-truoc-lens-du-choi-hon-nguoi
PSG chơi hơn người từ phút 39 nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Lens.

Sau khi mất người, Lens gần như từ bỏ ý định kiểm soát bóng. Đội bóng áo vàng đỏ chủ động kéo thấp đội hình, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và tập trung đông quân số trước vòng cấm. Cách chơi này khiến PSG dù cầm bóng nhiều nhưng gặp rất ít khoảng trống để tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm.

Nhằm gia tăng sức ép, HLV Luis Enrique lần lượt đưa Ousmane Dembele, Fabian Ruiz và Nuno Mendes vào sân. PSG đẩy tốc độ lên cao trong hiệp hai, song vẫn không thể tìm được đường xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Lens.

Desire Doue từng đưa bóng tìm đến cột dọc, trong khi Fabian Ruiz có một lần làm rung lưới Lens nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Càng về cuối trận, PSG càng tỏ ra nóng vội. Ngược lại, Lens duy trì sự tập trung, tranh chấp quyết liệt, kiểm soát tốt khu vực trung lộ và khiến đối thủ phải đưa bóng ra hai biên để tìm phương án tấn công.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút 86 khi Nuno Mendes nhận thẻ đỏ. PSG từ chỗ có lợi thế hơn người nay phải chơi với số lượng cầu thủ tương đương đối thủ. Lens tận dụng khoảng thời gian còn lại để bảo vệ thành công tỷ số 1-0, qua đó chính thức nâng cao Siêu cúp Pháp.

Thất bại của PSG càng đáng chú ý khi đội bóng này chỉ vừa giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở Siêu cúp châu Âu vài ngày trước. Trước đó, Luis Enrique cũng thừa nhận PSG chưa đạt trạng thái tốt nhất do nhiều trụ cột trở lại muộn sau World Cup 2026.

Với Lens, chiến thắng trước PSG tiếp tục khẳng định họ là đối thủ không dễ bị khuất phục. Sau một mùa giải 2025/26 gây ấn tượng, đội bóng của HLV Pierre Sage một lần nữa tạo dấu ấn bằng màn trình diễn giàu tính kỷ luật, đặc biệt khi phải thi đấu với 10 người trong hơn 50 phút.

Minh Ngọc (SHTT)