Thể thao

PSG thua trận, Ibra chửi trọng tài, chửi nước Pháp

Trận thua 2-3 trước Bordeaux đã ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của tiền đạo PSG, Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển bị bắt gặp đã chửi thề trọng tài, người Pháp trên đường rời sân đấu.

Trận thua 2-3 trước Bordeaux đã ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của tiền đạo PSG, Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển bị bắt gặp đã chửi thề trọng tài, người Pháp trên đường rời sân đấu.

Rồi Ibra tiếp tục: “Đây là đất nước s***. Họ thậm chí không xứng đáng với PSG”. Câu nói này của Ibra được cho là nhằm vào những CĐV Pháp có mặt trên sân để cổ vũ cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Thế nhưng khi được hỏi về sự cố này, Ibra đã bác bỏ.
 

Ibra ném sự giận dữ về trọng tài

 
“Tôi muốn nói rằng những bình luận của tôi không nhắm trực tiếp vào ai, người Pháp hay nước Pháp. Tôi chỉ nói về bóng đá và chẳng có gì khác. Tôi thua trận, tôi chấp nhận nhưng tôi không đồng ý với cách mà trọng tài điều khiển trận đấu. Đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi đã nói trong sự giận dữ cao độ và ai cũng biết rằng ở hoàn cảnh như vậy bạn có thể buột ra những điều mà thâm tâm bạn chẳng có ý định. Tôi xin lỗi nếu những câu nói của tôi khiến ai đó bị tổn thương”.
 
Bàn thắng của Rolan đã chấm dứt hy vọng giành điểm của PSG, đồng thời kết thúc chuỗi 15 trận bất bại của họ trên mọi đấu trường. Cay đắng hơn, nó xảy đến chỉ 4 phút sau khi Ibra ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho PSG từ chấm phạt đền. Trận thua này cũng cho thấy sự mệt mỏi của PSG sau khi đã căng sức cho trận chiến với Chelsea ở đấu trường Champions League hồi giữa tuần.
 

Theo K.Đ (Thethaovanhoa.vn)