Thể thao
05/01/2025 08:40'Quái thú' tái xuất, Man City mở đại tiệc bàn thắng tại Etihad
Mặc dù phải cay đắng thừa nhận Man City không còn nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, thế nhưng đây cũng là thời điểm thầy trò HLV Pep Guardiola phải thể hiện rõ quyết tâm của mình.
Họ không thể tiếp tục sẩy chân trước các đối thủ dưới cơ, cũng như không được phép mất điểm ở thời điểm mà đội bóng cần gượng dậy như lúc này, ít nhất cũng vì các mục tiêu còn lại như FA Cup, Champions League hay FIFA Club World Cup…
Tiếp đón đối thủ quen thuộc West Ham trên sân nhà Etihah, Man City quyết tạo thế trận tấn công phủ đầu nhưng West Ham mới là đội tạo được những tình huống nguy hiểm. Chỉ tiếc là Mohamed Kudus một mình bỏ lỡ đến 2 cơ hội dứt điểm khá thoải mái trước cầu môn của Stefan Ortega.

Man City sau các tình huống bị tấn công cũng tỏ ra khá thận trọng. Họ kiên nhẫn tổ chức phản công khi có cơ hội và kết quả thực sự bất ngờ.
Phút 10, Savinho thực hiện đường chuyền từ biên trái, bóng đập chân trung vệ Vladinir Coufal đổi hướng bay ngược vào khung thành West Ham. Thủ môn Alphonse Areola hoàn toàn bất lực nhìn bóng nằm gọn trong lưới.

Có được bàn thắng sớm, Man City thi đấu chủ động hơn và thủ thành Areola có một ngày phải làm việc vất vả nhưng không thể hạn chế số lần vào lưới nhặt bóng ở mức thấp nhất. Phút 42, vẫn là Savinho tạt bóng và lần này, Haaland lẻn xuống phía sau hàng thủ West Ham, ung dung đánh đầu ghi bàn, nâng tỉ số lên thành 2-0.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục thi đấu dồn ép, tạo áp lực khủng khiếp trên phần sân West Ham. Phút 55, Savinho tung đường chuyền hết sức tinh tế để Haaland bứt tốc, xử lý bóng rồi dứt điểm ghi bàn.
"Quái thú Man City" có vẻ đã trở lại với người đá cặp mới Savinho và 3 bàn trong hai trận là minh chứng cho sự hồi sinh của Haaland.

3 phút sau bàn thua thứ ba, West Ham để mất bóng trên phần sân nhà và De Bruyne ung dung kiến tạo cho Phil Foden ghi bàn. West Ham có bàn gỡ danh dự ở phút 71 do công của Niklas Fullkrug sau cú căng ngang của Thomas Soucek.

Giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trên sân nhà, Man City giữ vững vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và gửi thông điệp về sự trở lại của "nhà vua" dù không phải ở cuộc đua vô địch do kém xa điểm số so với đội đầu bảng Liverpool.
Arsenal bị cầm chân 1-1 trên sân của Brighton trong khi Chelsea cũng phải nhận kết quả tương tự ở trận derby London trên sân của Crystal Palace.

Sự hụt hơi của nhóm ứng viên tiềm năng càng khiến cơ hội của Liverpool thêm rộng mở theo dạng "bất chiến tự nhiên thành". Khoảng cách giữa "The Kop" và nhóm bám đuổi cứ bị nới rộng, tức thầy trò HLV Arne Slot hoàn toàn có thể đào sâu cách biệt ở ngôi đầu bảng lên đến 11 điểm nếu thắng cả hai trận đấu lớn với Everton và Man United.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
4 giờ cảnh sát truy xét kẻ liều lĩnh, lợi dụng bão Wipha để phạm tội (22/07)
-
VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi cầu, nhà dân (22/07)
-
Nhân viên Liên Hợp Quốc tại Gaza ngất xỉu vì đói (22/07)
-
Bão số 3 Wipha vẫn chưa tan, khu vực nào còn mưa rất lớn? (22/07)
-
2 du học sinh Việt tử vong, 1 nam sinh nguy kịch sau tai nạn nghiêm trọng ở Đức - người yêu khẩn cầu trợ giúp (22/07)
-
Trường ĐH Ngoại ngữ công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (22/07)
-
Nam diễn viên 8X bàng hoàng cảnh nhà tan nát, cửa kính vỡ tung, đồ đạc bị bão Wipha cuốn phăng (22/07)
-
Trước đề xuất đánh thuế 20% lợi nhuận bất động sản, Shark Hưng từng cảnh báo những người lướt sóng: "Mua con gà 9 đồng bán 10 đồng thì chẳng giải quyết vấn đề gì" (22/07)
-
Sân bay Gia Bình chính thức soán ngôi Nội Bài, trở thành cảng hàng không lớn nhất miền Bắc (22/07)
-
1 nam diễn viên truyền hình chết đuối trong chuyến du lịch biển với gia đình (22/07)
Bài đọc nhiều




