-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
18/12/2018 15:49'Quái vật' bị Văn Hậu bắt chết nhận lỗi, ước được đá lại với Việt Nam
Được đánh giá rất cao và kỳ vọng lớn ở AFF Cup 2018 nhưng Mohamadou Sumareh đã gây thất vọng. Đá chính 7 trong 8 trận tại giải nhưng cầu thủ gốc Gambia này đã không ghi bàn nào. Đặc biệt trong 3 cuộc đối đầu với Việt Nam, Mohamadou Sumareh đã bị hàng thủ thép của ĐT Việt Nam mà đặc biệt Văn Hậu vô hiệu hóa gần như hoàn toàn.

Trở về Malaysia sau trận thua với tỷ số 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, Mohamadou Sumareh đã lập tức gửi lời xin lỗi đến CĐV của Hổ Malaya.
“Tôi xin lỗi CĐV Malaysia vì đã không thể chiến thắng (vô địch). Nếu có cơ hội làm lại (đá lại chung kết với Việt Nam), tôi có thể làm tốt hơn. Mọi người đều biết tôi đã không chơi tốt. Nói chung đó không phải là ngày của chúng tôi.
Gia đình tôi đã an ủi tôi rất nhiều sau thất bại. Mẹ tôi sẽ chuẩn bị cho tôi những món ăn Gambia ngon nhất khi tôi về nhà”, Mohamadou Sumareh nói.
Mohamadou Sumareh nhập tịch Malaysia vào tháng 4.2018 sau 5 năm sống ở đây. Vào tháng 10.2018, tiền vệ 24 tuổi được triệu tập lên tuyển Malaysia. AFF Cup 2018 là giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên của “Quái vật gốc Phi”.
Theo Minh Tú (Dân Việt)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (19 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (23 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (26 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (27 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (43 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (43 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (48 phút trước)




