-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thể thao
07/09/2022 12:30'Quái vật' Haaland lập cú đúp, Man City dạo chơi trước Sevilla
Bàn thắng
Man City: Haaland (20', 67), Foden (58'), Dias (90+2')
Lần gần nhất Erling Haaland chạm trán Sevilla là ở trận đấu tại vòng 1/8 Champions League 2020/21, tờ báo thể thao Tây Ban Nha, Marca bắt đầu tường thuật trận đấu với dòng chữ: "Một con quái vật xuất hiện". Sau đó, với Dortmund, tiền đạo người Na Uy đều lập cú đúp ở cả hai lượt trận để mang về chiến thắng chung cuộc 5-4 cho đội nhà. Sau đó Marca kết luận rằng "không có hàng thủ nào có thể ngăn anh ta".
Hai mùa giải sau, Haaland lúc này đang khoác áo Man City và một lần nữa biến đội bóng Tây Ban Nha thành "món ăn" khoái khẩu của mình. Với dàn vệ tinh xuất sắc hơn rất nhiều so với thời điểm còn khoác áo Dortmund, Haaland nhanh chóng cho thấy sự nguy hiểm của mình bằng tình huống bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 7, khi pha băng cắt đón đường chuyền của De Bruyne lại đi chệch khung thành đội chủ nhà.
Trước một Sevilla đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng từ đầu mùa giải tới nay, Man City đã biến đội bóng Tây Ban Nha thành bia đỡ đạn, khi liên tục bắn phá khung thành thủ môn Bono. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng khiến Jack Grealish, De Bruyne hay Haaland đều bỏ lỡ cơ hội.
Phải tới phút 20 thế quân bình mới được pha vỡ. De Bruyne và Haaland một lần nữa lại tìm thấy nhau, khi chân sút người Na Uy có tình huống băng vào rất nhanh đệm bóng tung lưới khung thành Bono từ đường căng ngang tới từ nhạc trưởng người Bỉ. Đây cũng là pha làm bàn duy nhất trong hiệp 1, khi những phút còn lại đôi bên không có thêm được pha bóng nào thực sự ngon ăn.
Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục là đội chơi lấn lướp. Phút 49, Haaland "lại quả" cho De Bruyne bằng đường chuyền để cầu thủ này đối mặt với Bono nhưng lại không thể thắng được thủ thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, bàn thắng thứ 2 đã đến với Man City, khi Foden có pha xử lý và dứt điểm gọn gàng tung lưới Sevilla.
Foden tiếp tục là điểm sáng của trận đấu ở phút 67, khi cú dứt điểm của cầu thủ này đã đưa bóng bật đến đúng vị trí của Haaland để chân sút người Na Uy khép lại ngày thi đấu bùng nổ của mình bằng pha đệm bóng cận thành và hoàn tất cú đúp. Như vậy, Haaland đều bùng nổ với ít nhất 2 bàn thắng ở các trận ra mặt một đội bóng tại sân chơi Champions League. Trước đó, Haaland lập hat-trick trong trận ra mắt Champions League với RB Salzburg (thắng 6-2 trước Genk vào tháng 9/2019) và lập cú đúp trong trận đầu tiên thi đấu cho Dortmund (thắng 2-1 ở vòng 1/8 trước PSG vào tháng 2/2020).
Những phút cuối trận, Man City không có dấu hiệu dừng lại và nửa xanh thành Manchester khép lại màn dạo chơi trên sân Sanchez Pizjuan bằng bàn ấn định chiến thắng 4-0 của trung vệ Ruben Dias. Với chiến thắng này, Man City vươn lên dẫn đầu bảng E, bằng điểm với Dortmund, đội có chiến thắng 3-0 trước Copenhagen.
Đội hình thi đấu
Sevilla: Bono, Navas, Nianzou, Carmona, Acuna, Gudelj, Rakitic (Rafa Mir 46'), Delaney (Jordan 46'), Telles (Dolberg 57'), Gomez (Suso 73'), Isco (Januzaj 78')
Man City: Ederson, Cancelo, Dias, Akanji, Gomez, Bernardo Silva, Rodri (Phillips 78'), De Bruyne (Mahrez 78'), Foden (Palmer 70'), Haaland (Alvarez 70'), Grealish (Gundogan 62')

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)