Trong một đêm thăng hoa trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối 11/2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có màn phô diễn sức mạnh không thể cản phá tại lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two.

Trước đối thủ Tampines Rovers đến từ Singapore, đoàn quân của HLV Mano Polking đã giành chiến thắng vang dội 4-0, mở toang cánh cửa tiến vào vòng tứ kết của giải đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN đã thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn. Đội chủ sân Hàng Đẫy làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67% trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sức ép nghẹt thở liên tục được tạo ra với tổng cộng 20 cú sút điểm, khiến hàng thủ của Tampines Rovers liên tục chao đảo. Hiệu quả của những đợt hãm thành được cụ thể hóa bằng ba bàn thắng chóng vánh ngay trong 45 phút đầu tiên. Trong đó, ngôi sao Nguyễn Quang Hải rực sáng với một cú đúp đẳng cấp, cùng pha lập công của China, giúp đội bóng ngành Công an dẫn trước với cách biệt an toàn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Quang Hải lập cú đúp, CAHN vùi dập Tampines Rovers 4-0. Ảnh: CAHN FC.

Ở chiều ngược lại, Tampines Rovers gây thất vọng lớn khi gần như không thể phản kháng trước sức mạnh của đại diện V.League. Hình ảnh đội bóng từng dẫn đầu bảng H với thành tích 16 điểm, vượt qua cả những đối thủ sừng sỏ như Pohang Steelers và BG Pathum United, hoàn toàn biến mất. Dù sở hữu thông số ghi bàn ấn tượng ở vòng bảng, nhưng trước CAHN, đại diện Singapore tỏ ra lép vế hoàn toàn cả về khả năng tổ chức tấn công lẫn phòng ngự.

Sang hiệp hai, dù Tampines Rovers đã nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, nhưng hàng thủ của CAHN vẫn duy trì sự tập trung tối đa để bảo toàn mành lưới. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, "đòn kết liễu" chính thức được tung ra. Tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc, người vào sân thay cho Quang Hải, đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0, khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sự áp đảo của CAHN trước đối thủ Singapore sau trận thắng đậm tại cúp các CLB Đông Nam Á trước đó, mà còn cho thấy bản lĩnh thực sự của họ ở sân chơi đẳng cấp cao hơn là AFC Champions League Two. Với lợi thế bốn bàn cách biệt, đại diện của Việt Nam coi như đã đặt một chân vào tứ kết và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng chinh phục đỉnh cao ở đấu trường châu lục.

PTH (SHTT)