-
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe
Thể thao
07/05/2025 15:22Raphinha bật khóc dù sánh ngang Ronaldo ở Cúp C1
Barcelona thua Inter Milan 3-4 trong trận lượt về vòng bán kết Champions League trên sân Giuseppe Meazza.
Giống như trận lượt đi trên sân Montjuic, hai đội liên tục rượt đuổi kịch tính. Chung cuộc, Barca nhìn Inter giành vé chung kết tại Munich ngày 31/5, với tổng tỷ số thua 6-7.
Trong trận lượt về, Raphinha có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Barca ở phút 88, khi thực hiện 2 cú sút liên tiếp.
Đó là bàn thắng thứ 13 của Raphinha ở Champions League mùa này. Bên cạnh đó, theo Opta, anh có 8 pha kiến tạo.
Như vậy, cầu thủ người Brazil tham gia vào 21 bàn thắng tại Champions League 2024/25, cân bằng kỷ lục trong một mùa giải mà Cristiano Ronaldo lập tại thời điểm 2013/14, khi cùng Real Madrid vô địch.
Ngày đó, Ronaldo ghi 17 bàn thắng – kỷ lục tuyệt đối về số lần trực tiếp lập công cho đến nay trong lịch sử Champions League/Cúp C1 – bên cạnh 4 đường chuyền thành bàn.
Tuy nhiên, Raphinha không có được niềm vui như Cristiano Ronaldo, khi Barca không giữ được lợi thế cuối trận.
Trong phút bù giờ thứ 3, Barca thiếu tập trung để Acerbi ghi bàn gỡ hòa 3-3. Trong hiệp phụ, Davide Frattesi nắn nót thực hiện cú đá kỹ thuật về góc xa giúp Inter giành vé chung kết Champions League.
Dưới cơn mưa nặng hạt của bầu trời Giuseppe Meazza, Raphinha đã khóc và được hậu vệ Darmian an ủi.
Sau đó, Hansi Flick và hậu vệ trái Gerard Martin cũng dành cái ôm động viên cho Raphinha.
“Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi xứng đáng vào chung kết”, Hansi Flick khen ngợi Raphinha và các cầu thủ Barca. “Khi họ nhìn mình trong gương, họ có thể thực sự tự hào”.
Flick cũng gửi lời thông điệp cho đối thủ: “Tôi muốn chúc mừng Inter vì họ đã chơi rất tốt ở cả hai trận đấu. Tôi chúc họ may mắn nhất trong trận chung kết ở Munich”.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 (21:13)
- Danh tính tài xế xe tải lao thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, phát hiện thứ đáng ngờ trên xe (26 phút trước)
- Cứu thành công tài xế ô tô suýt bị nước lũ cuốn trôi, lý do chủ xe cố vượt qua nơi ngập nước (37 phút trước)
- Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ (46 phút trước)
- Bánh mì Việt Nam được vinh danh trong top 25 bánh kẹp ngon nhất thế giới (1 giờ trước)
- TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất 180 điểm kinh doanh vàng trong đợt cao điểm chống gian lận thương mại (1 giờ trước)
- Mức xả lũ "kỷ lục Việt Nam chưa từng có" tại Thủy điện Sông Ba Hạ lập (2 giờ trước)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (2 giờ trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (3 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (3 giờ trước)