Dù Michael Carrick đang khao khát tái ngộ Marcus Rashford để khôi phục bản sắc tại Old Trafford, nhưng tiền đạo người Anh dường như đã tìm thấy hạnh phúc mới tại Tây Ban Nha và không còn mặn mà với khả năng trở lại Manchester.

Tương lai của Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm chú ý khi có nguồn tin cho rằng Michael Carrick, trong trường hợp được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU, rất hy vọng sẽ đưa tiền đạo này trở lại đội hình. Với tư cách đồng đội cũ từng sát cánh cùng Rashford từ những ngày đầu ra mắt vào năm 2016, chiến lược gia 44 tuổi đánh giá rất cao năng lực của anh. Carrick tin rằng một cầu thủ gốc Manchester, trưởng thành từ học viện Carrington như Rashford chính là yếu tố then chốt để củng cố "chất Quỷ" cho đội bóng.

Tuy nhiên, tham vọng của Carrick đang vấp phải một thực tế phũ phàng. Mối quan hệ giữa Rashford và MU đã rạn nứt sâu sắc dưới thời HLV Ruben Amorim. Vị HLV này từng không ngần ngại loại Rashford khỏi đội hình kèm theo những lời chỉ trích cay nghiệt về tinh thần cống hiến, thậm chí mỉa mai rằng ông thà chọn một thành viên trong ban huấn luyện vào sân còn hơn. Sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo vào nhận định của Amorim đã dẫn đến quyết định đẩy Rashford rời CLB theo dạng cho mượn, đầu tiên là tới Aston Villa và hiện tại là Barcelona.

Đáng chú ý, MU dường như đã sẵn sàng chấm dứt hoàn toàn mối lương duyên này. Họ không cài điều khoản gọi lại Rashford giữa mùa và sẵn sàng bán đứt anh với mức giá "rẻ bèo" là 26 triệu bảng. Để giảm bớt quỹ lương, đội chủ sân Old Trafford thậm chí không thu phí mượn từ Barca, chỉ cần CLB Tây Ban Nha chi trả toàn bộ mức lương 325.000 bảng mỗi tuần. Đây là một con số gây kinh ngạc đối với một ngôi sao mới 28 tuổi đang có phong độ ổn định với 9 bàn thắng và 12 đường kiến tạo trong mùa giải này.

Trái ngược với sự ghẻ lạnh tại Manchester, Rashford đang tận hưởng "tuần trăng mật" tại Camp Nou. Sau bàn thắng vào lưới Copenhagen tại Champions League, anh nhận được những lời tán dương không tiếc lời từ HLV Hansi Flick về tốc độ và kỹ năng dứt điểm. Chiến lược gia Đức thậm chí đã bày tỏ mong muốn ký hợp đồng dài hạn với anh. Bản thân Rashford cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi áp lực nặng nề và những lời chỉ trích thường trực tại MU.

Cuộc sống ngoài sân cỏ của tiền đạo người Anh tại Tây Ban Nha cũng đang vô cùng viên mãn. Anh đã ổn định chỗ ở tại một khu phức hợp cao cấp gần biển, tích cực học tiếng Tây Ban Nha và thường xuyên dành thời gian thư giãn với sở thích câu cá hoặc chơi padel. Rashford đã thích nghi rất tốt với môi trường mới và có thể giao tiếp dễ dàng với các đồng đội như Lamine Yamal.

Với việc Rashford luôn coi Barca là bến đỗ mơ ước sau khi rời MU, khả năng anh quay lại Old Trafford hiện được đánh giá là rất thấp. Khi giấc mơ khoác áo đội bóng xứ Catalan đã trở thành hiện thực, Rashford chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ để trở lại nơi từng khiến anh chịu nhiều tổn thương.

PV (SHTT)