-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Thể thao
07/01/2023 06:26Rashford tỏa sáng cứu màn 'tấu hài' thảm họa của De Gea
Bàn thắng
MU: Antony (4'), Coady (51', phản lưới), Rashford (90+6', pen)
Everton: Coady (14')
Mặc dù chỉ phải đối đầu với một Everton đang khủng hoảng trầm trọng tại vòng 3 FA Cup và đối diện với lịch thi đấu dày đặc, nhưng HLV Erik ten Hag không có dấu hiệu xoay tua đội hình khi vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình, trong đó có sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Antony.
Niềm tin của HLV Ten Hag nhanh chóng được đền đáp, khi Antony sớm ghi tên mình lên bảng điện tử ngay phút thứ 4 bằng pha lập công dễ dàng nhất sự nghiệp khi đệm bóng vào lưới trống từ đường kiến tạo thuận lợi từ Marcus Rashford. Hai phút sau, Anthony Martial có cơ hội nhận đôi cách biệt, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị Jordan Pickford xuất sắc cản phá.
Mặc dù không cầm nhiều bóng và thi đấu lép vế so với đội chủ nhà, nhưng Everton cũng luôn tỏ ra rất nguy hiểm ở những pha lên bóng. Phút 13, Demarai Gray nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng trúng cột dọc khung thành De Gea. Tuy nhiên, NHM đội khách không phải thất vọng quá lâu bởi chỉ 1 phút sau, De Gea mắc sai lầm tệ hại tạo điều kiện để trung vệ Conor Coady dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1.

Bất ngờ bị đối thủ san bằng cách biệt, Man United nhanh chóng tổ chức các đợt vây hãm khung thành Everton, nhưng các cú dứt điểm của Antony, Rashford hay Christian Eriksen đều đi thiếu chính xác hoặc không thắng được sự xuất sắc tới từ thủ thành Pickford và hai đội buộc phải rời sân bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1.
Sang hiệp 2, Man United vẫn là đội nắm giữ thế trận trên sân và liên tục dồn ép đội khách Everton co cụm phòng ngự. Những nỗ lực của đội chủ nhà sớm được đền đáp, khi Rashford có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong vòng cấm rất nguy hiểm khiến trung vệ Coady lóng ngóng đốt lưới nhà.
Sau bàn thắng khá may mắn, Man United liên tục có những tình huống bắn phá khung thành Pickford. Antony, Rashford và Bruno Fernandes đều có cơ hội để ghi thêm bàn thắng, nhưng các pha dứt điểm không thể thắng được chốt chặn cuối cùng của đội khách.
Nếu như hàng tấn công thi đấu rất ấn tượng và chỉ thiếu may mắn để có bàn thắng thì hàng phòng ngự vốn có mạch 4 trận trước đó giữ sạch lưới lại có một ngày làm việc như mơ ngủ. Phút 66, Vitali Mykolenko đi bóng như chỗ không người trong vòng cấm đội chủ nhà, loại bỏ Malacia trước khi dứt điểm hiểm hóc nhưng De Gea đã có pha cứu thua bằng những đầu ngón tay.
Phút 74, Malacia tiếp tục bị khai thác khi Demarai Gray có pha đi bóng loại bỏ hậu vệ người Hà Lan và căng ngang vào trong vòng cấm để Dominic Calvert-Lewin dùng ngực đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, may mắn dành cho đội chủ nhà là đã có tình huống việt vị trước đó của Gray.

Những phút tiếp theo, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội nhưng không có thêm quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Và phải chờ tới phút bù giờ cuối cùng, Garnacho mang về quả đá phạt 11m và Rashford kết thúc ngày thi đấu ấn tượng của mình với pha đá phạt đền thành công.
Chung cuộc Man United có chiến thắng tưng bừng 3-1 để ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup, đồng thời có mạch 5 trận toàn thắng từ sau thời điểm mùa giải tái khởi tranh.
Đội hình thi đấu
MU: De Gea, Dalot, Varane, Shaw, Malacia (L.Martinez 76'), Casemiro (Fred 71'), Eriksen (Maguire 83'), Antony (McTominay 84'), Fernandes, Rashford, Martial (Garnacho 71')
Everton: Pickford, Coleman (Gordon 81'), Coady, Tarkowski, Mykolenko (McNeil 81'), Godfrey, Gueye, Iwobi (Doucoure 51'), Gray, Onana, Maupay (Calvert-Lewin 69')

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- Liên tiếp bệnh nhân cấp cứu sau khi ăn cá: Bác sĩ Bạch Mai cảnh báo mối nguy hiểm "ẩn mình" (11 phút trước)
- Rút đề xuất thuế 20%, cú "quay xe" đúng lúc (24 phút trước)
- Xuất hiện nữ diễn viên vào vai của Thùy Tiên ở phim Chốt Đơn, là ai mà netizen chê bai gay gắt? (29 phút trước)
- Mãn nhãn với màn trình diễn chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ (41 phút trước)
- Nhà trọ, chung cư nên kiểm soát rủi ro cháy nổ thay vì cấm xe điện (54 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 3/8/2025 tăng "bốc đầu", SJC có tái chiếm mốc kỷ lục 124 triệu? (1 giờ trước)
- Các sân bay trên thế giới kiểm tra an ninh nhanh gọn thế nào? (1 giờ trước)
- Khởi tố đường dây thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, bắt 2 giám đốc (1 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, miền Trung (1 giờ trước)
- 2 điểm bất thường tại Chung kết Sing! Asia chứng minh Phương Mỹ Chi bị xử ép lộ liễu? (1 giờ trước)




