-
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt
Thể thao
20/02/2023 06:00Rashford và Sancho bùng nổ, Man United 'diệt gọn' Leicester
Bàn thắng
Man United: Rashford (25', 56'), Sancho (62')
Trận đấu giữa Man United vs Leicester đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-0 dành cho Quỷ đỏ thành Manchester. Với thắng lợi này, đoàn quân HLV Erik ten Hag đã thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Man City xuống còn 2 điểm.
Ba ngày sau khi trở về từ Tây Ban Nha với trận hòa 2-2 trên sân Nou Camp của Barcelona ở trận play-off Europa League, HLV Erik ten Hag có hàng loạt sự thay đổi nhân sự, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, khi Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka và Raphael Varane được cho nghỉ ngơi. Trên hàng tiền vệ, Casemiro trở lại băng ghế dự bị do án treo giò và Jadon Sancho nhường chỗ cho Alejandro Garnacho.
Chính những sự thay đổi này khiến NHM Man United cảm thấy lo lắng, nhất là ở khu trung tuyến cũng như tại trung tâm hàng thủ, nơi mắt xích yếu nhất là Victor Lindelof có mặt. Và thực tế những quan ngại này là hoàn toàn có cơ sở, khi Leicester - đội bóng đang thi đấu rất thăng hoa với 2 trận gần nhất toàn thắng tiếp tục thể hiện sự hưng phấn và liên tục dồn ép đội chủ nhà.
Trong khoảng 20 phút đầu trận, nếu như thủ thành David de Gea không thi đấu xuất thần, khung thành của Man United phải rung lên ít nhất hai lần tới từ các pha dứt điểm của Kelechi Iheanacho. Tuy nhiên, trong bối cảnh lép vế về thế trận, đẳng cấp của những ngôi sao bên phía Quỷ đỏ vẫn được thể hiện. Phút 25, từ tình huống vẩy má ngoài đẳng cấp của Bruno Fernandes, tiền đạo Marcus Rashford đã phá bẫy việt vị thành công trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Danny Ward trong thế đối mặt để mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn thua, Leicester tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng công đã ghi 4 bàn/trận ở 2 trận liên tiếp gần đây của Bầy cáo đã thi đấu rất vô duyên và liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Với Man United, Quỷ đỏ lẽ ra đã có được bàn thắng thứ 2 ở phút 37, nhưng Diogo Dalot đã bỏ lỡ rất đáng tiếc, khi dứt điểm hụt ở khoảng cách 5m dù trước mặt là khung thành bỏ trống.
Bước sang hiệp 2, HLV Ten Hag sớm có sự thay đổi nhân sự, khi Garnacho được rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Jadon Sancho. Ngoài sự thay đổi này, cách nhập cuộc của Quỷ đỏ cũng hoàn toàn khác so với đầu hiệp 1, khi họ chủ động tổ chức tấn công vây hãm khung thành đội khách.
Phút 49, Lisandro Martinez bị xà ngang từ chối bàn thắng sau cú đánh đầu đẳng cấp từ cú đá phạt của Luke Shaw. Tuy nhiên, NHM Man United không phải buồn quá lâu, khi 7 phút sau Rashford đã lần thứ hai ghi tên mình lên bảng điện tử sau tình huống VAR vào cuộc và công nhận bàn thắng sau pha phá bẫy việt vị thành công và đánh bại thủ thành Danny Ward.
5 phút sau khi VAR công nhận bàn thắng của Rashford, tiền đạo người Anh lại là châm ngòi cho một tình huống phản công nhanh trước khi Bruno Fernandes lần thứ hai trong trận kiến tạo bằng đường căng ngang thuận lợi để cầu thủ vào sân thay người, Sancho dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.
Quãng thời gian 30 phút cuối trận, HLV Ten Hag rút dần các trụ cột, trong đó có Shaw và Rashford khiến lối chơi của đội chủ nhà thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Với Leicester, đội khách đã không còn là chính mình so với hiệp thi đấu đầu tiên nên không thể tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Chính vì thế, kết quả 3-0 được duy trì đến hết trận.
Chiến thắng tưng bừng 3-0 giúp Man United củng cố vị trí thứ 3 trên BXH với 49 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 4 là Newcastle tới 8 điểm đồng thời chỉ kém đội nhì bảng Man City 3 điểm và đội đầu bảng Arsenal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Man United: De Gea, Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw (Wan-Bissaka 69'), Sabitzer (Mainoo 80'), Fred (McTominay 59'), Bruno Fernandes, Garnacho (Sancho 46'), Rashford (Elanga 69'), Weghorst
Leicester: Ward, Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen, Mendy (Tielemans 59'), Dewsbury Hall (Soumare 59'), Maddison, Tete (Praet 75'), Barnes, Iheanacho (Vardy 75')

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (24 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (35 phút trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (35 phút trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (38 phút trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (45 phút trước)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (47 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trong nước ổn định, dầu thô quốc tế tăng nhẹ (56 phút trước)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (1 giờ trước)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (1 giờ trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (1 giờ trước)