-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
11/03/2015 16:24Real 3-4 Schalke (chung cuộc 5-4): “Kền kền” hú vía
Sau 2 cú sảy chân liên tiếp trước Villarreal và Athletic Bilbao ở La Liga, Real Madrid rất cần một chiến thắng trước Schalke để lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, rút cục họ lại phải nhận thất bại ê chề 3-4 trước đại diện nước Đức và chỉ có thể giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 5-4.
![]() |
| Real (áo trắng) có phen suýt chết ngay trên sân nhà |
Real: Ronaldo (25',45’), Benzema (52’)
Schalke: Christian Fuchs (20’), Klaas-Jan Huntelaar (40’, 84’). Leroy Sane (57’).
Sở dĩ nói thất bại của Real trước Schalke là ê chề bởi họ được đánh giá cao hơn hẳn “Hoàng gia xanh”. Với đội hình đắt giá gồm những siêu sao hàng đầu thế giới như Bale hay Ronaldo, trên lý thuyết Real phải có thừa khả năng trút vào lưới Schalke một cơn mưa bàn thắng, giống với những gì họ từng từng làm được cách đây một năm (thắng với tổng tỷ số 9-2).
Ấy vậy mà không những không áp đảo được Schalke, nhà đương kim vô địch châu Âu còn để cho đối phương mặc sức làm mưa làm gió. Trong hiệp 1, đội bóng áo xanh đã hiện thực hóa được ưu thế của mình bằng cách liên tiếp ghi bàn để đẩy Real vào thế phải rượt đuổi tỷ số.
Rất tiếc cho các vị khách là sau khi có được những bàn thắng được ghi do công của Christian Fuchs (20’) và Klaas-Jan Huntelaar (40’), họ lại tỏ ra quá hưng phấn và có phần lơ là trong phòng ngự. Hệ quả là Schalke đã để một mình tiền đạo Ronaldo hai lần chọc thủng lưới Wellenreuther đều bằng những pha đánh đầu chuẩn xác ở các phút 45 và 52.
Thực ra, không phải Real chơi quá tệ trong suốt cả 90. Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, họ cũng giành được thế trận trong những phút đầu hiệp 2. Trong khoảng thời gian ấy, Real vừa nâng được tỷ số lên thành 3-2, vừa tạo ra được vô số cơ hội trước khung thành đội khách.
![]() |
| Huntelaar lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ |
Trong tình cảnh khó khăn, Schalke lại bất ngờ có được bàn thắng thứ 3 sau cú cứa lòng thần sầu bằng chân trái của cầu thủ trẻ được vào sân thay người Leroy Sane (57’). Cú đá của Sane nhanh và hiểm đến mức thủ môn Iker Casillas của Real chỉ biết đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới.
Bàn thua thứ 3 đã đánh sập ý chí chiến đấu của Real, đồng thời tiếp thêm rất nhiều sự sự tin cho các vị khách. Kể từ đây, “Kền kền trắng” chỉ biết co cụm bên phần sân nhà một cách hèn nhát để bảo toàn tỷ số, tạo điều kiện để Schalke tạo ra sức ép khủng khiếp trước khung thành “thánh” Iker.
Với thế trận như vậy, việc Schalke ghi thêm bàn thắng sau cú đá quyết đoán của Huntelaar ở phút 84 gần như là điều tất yếu phải xảy ra. Pha làm bàn đẳng cấp của “Thợ săn” vào lưới đội bóng cũ khiến các CĐV Real như ngồi trên đống lửa trong những phút còn lại. Với họ, vài phút ngắn ngủi ấy có khi cũng dài chẳng kém gì cả năm.
Rất may cho Real là dù phải nhận liên tiếp những cú bắn phá trong những phút cuối, rút cục họ cũng không để Schalke ghi thêm bàn thắng và lật ngược thế cờ. Khi Real để thua 3-4 ngay tại Bernabeu và giành quyền đi tiếp theo cách kịch tính nhất có thể, chẳng ai ngạc nhiên khi họ phải nhận những tiếng la ó từ chính các CĐV nhà. Rõ ràng, thầy trò HLV Ancelotti vẫn chưa vượt qua được cơn khủng hoảng, và đây thực sự là điều đáng lo bởi họ sắp phải chạm trán với đại kình địch Barca trên sân Nou Camp.
Real: Casillas, Arbeloa (Nacho 83), Varane, Pepe, Fabio Coentrao (Marcelo 58), Khedira (Modric 58), Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema, Bale.
Schalke: Wellenreuther, Howedes, Nastasic, Matip, Fuchs, Meyer, Neustadter, Hoger (Goretzka 57), Barnetta (Uchida 81), Choupo-Moting (Sane 29), Huntelaar.
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (49 phút trước)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (1 giờ trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (1 giờ trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (1 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (2 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (2 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (3 giờ trước)

