Thể thao >> Champions League

Real bị chê không đặc sắc, thắng Bayern nhờ cá nhân toả sáng

Hai danh thủ Rio Ferdinand, Pat Nevin cho rằng khả năng xoay chuyển cục diện của một vài cá nhân, chứ không phải yếu tố tập thể, đã giúp Real thắng ở Munich hôm 25/4.

"Real Madrid biết làm thế nào để hoàn thành công việc", Rio Ferdinand nói với BT Sport. "Rất khó đoán định về họ, và Real sở hữu những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu bất cứ lúc nào".

Ý kiến của Rio Ferdinand nhận được sự đồng tình của Pat Nevin, danh thủ Chelsea. Bình luận trực tiếp trên BBC Radio 5, Nevin đánh giá: "Real không có gì đặc sắc, nhưng lại sở hữu những cá nhân đáng kinh ngạc. Ở đội bóng này, không có gì đặc biệt ngoài Cristiano Ronaldo, phần nào đó là Marcelo. Những người còn lại là những cá nhân tốt nhưng họ chơi bóng không như một tập thể".

Real bị chê không đặc sắc, thắng Bayern nhờ cá nhân toả sáng
Marcelo được đồng đội chia vui sau khi ghi bàn vào lưới Bayern. Ảnh: Reuters.

Ở lượt đi bán kết Champions League, Real chỉ kiểm soát bóng 40% và tung ra bảy cú dứt điểm, chưa bằng một nửa so với đội chủ nhà Bayern Munich (17 lần dứt điểm).

Hai bàn thắng của đại diện Tây Ban Nha mang dấu ấn cá nhân. Marcelo vô-lê một chạm sát vòng cấm, từ tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của đội chủ nhà. Ở bàn ấn định chiến thắng 2-1, Rafinha chuyền bóng hỏng đúng đà băng lên của Marco Asensio, và để tiền vệ vào sân thay người của Real trừng phạt.

Real bị chê không đặc sắc, thắng Bayern nhờ cá nhân toả sáng - 1
Ronaldo một lần đưa được bóng vào lưới Bayern nhưng không được công nhận

"Thật khó để nhận xét rằng chính xác Real đã làm như nào để đánh bại Bayern. Họ đã sống sót với một chút may mắn. Bayern đã có rất nhiều cơ hội, nhưng bằng một cách nào đó, Real tẩu thoát và trừng phạt lại đối thủ", Nevin nói tiếp.

Tiền đạo huyền thoại Gary Lineker nói một cách chua chát trên Twitter: "Bayern đang đi tìm bản ngã của chính họ, một đội bóng thiếu ngôi sao".

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)