-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Thể thao
18/04/2023 08:34Real cần cảnh giác trước 'kẻ cùng đường' Chelsea
Chelsea giờ là kho điểm của Premier League và Liverpool nên tự cảm thấy kém cỏi khi chỉ rời khỏi Stamford Bridge với 1 điểm cách đây vài tuần. Trận hòa với Liverpool nằm trong chuỗi 5 trận không thắng của Chelsea tại giải quốc nội - thành tích khiến Graham Potter bị sa thải, Bruno Saltor không được tín nhiệm và giờ Frank Lampard cũng đứng trước sự hồ nghi khủng khiếp.
Tính trên mọi đấu trường, chuỗi trận tệ hại này là 6, gồm cả trận thua Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League. Trong 6 trận này, The Blues tịt ngòi trong 4 trận, còn lại ghi được 4 bàn. Thảm hại chính là từ chính xác nhất để miêu tả đội bóng của ông chủ Todd Boehly lúc này.
Ở trận thua mới nhất trước Brighton, bàn thắng duy nhất của Chelsea đến từ cú sút đập chân hậu vệ đối phương đầy may mắn của Gallagher. Còn lại, hàng công của The Blues là một màu làm nhạt nhòa, với những mảng miếng vụn nát, không điểm nhấn lẫn ý tưởng táo bạo. Những đôi chân bạc triệu của Chelsea dường như bị ghim chặt dưới sức ép và không thể nhấc lên nổi.
Như một cái tát vào mặt 4 vạn khán giả ở Stamford Bridge cùng ông chủ Boehly dự khán, màn thay người phá kỷ lục thế giới về giá trị của Chelsea với gần 300 triệu bảng, lại không hiệu quả bằng một cầu thủ 19 tuổi vô danh vào sân từ ghế dự bị của Brighton trong hiệp 2.
Encisco - cậu nhóc tới từ Paraquay xa xôi, với cú sút xa căng như tên lửa đã "dạy" cho Felix, Mudryk, Sterling, Pulisic, Ziyech, Mount thế nào là ghi bàn. Chelsea với cách điều hành không giống ai của Bohely đổ sập ngay trước mắt doanh nhân Mỹ.

Lúc này, nếu nói Chelsea có thể đánh bại Real Madrid, ai mà tin được? Hiển nhiên, nó giống như một câu chuyện cổ tích dành cho những người mơ mộng. Nhưng trong một đêm Champions League phủ bóng sự huyền diệu của giải đấu vĩ đại này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trong quá khứ, Chelsea từng rất nhiều lần lội ngược dòng ở những trận knock-out. Không chỉ khi họ có đội hình mạnh mẽ đang ở điểm rơi phong độ, mà chính những lúc đen tối nhất, The Blues vẫn biết tỏa hào quang. Chức vô địch Champions League 2011/12 là ví dụ kinh điển nhất khi Chelsea từng thua tới 1-3 trên sân Napoli ở lượt đi vòng 1/8. "Người chữa cháy" Di Matteo trong trận đầu tiên ở Champions League đã dẫn dắt Chelsea đánh bại Napoli 4-1 ở trận lượt về, trước khi viết nốt hành trình vinh quang của mình bằng chiếc cúp vô địch châu Âu năm đó.
Hiển nhiên, quá khứ không thể làm thay việc cho hiện tại. Nhưng sau tất cả, Chelsea vẫn là Chelsea. Họ đang sở hữu những cầu thủ chất lượng và chỉ cần một khoảnh khắc thôi, sẽ có người làm nên chuyện. Quan trọng nhất, The Blues đã ở thế đường cùng. Như một con thú bị dồn đến chân vực, họ chỉ còn cách vùng lên chiến đấu cho sinh mệnh của mình mà thôi.
Ở đời, sợ nhất là đối đầu với những kẻ không còn gì để mất. Vì thế, Real Madrid, hãy lắng nghe Carlo Ancelotti nói, trận chiến chưa kết thúc. Và trận đánh ở Stamford Bridge sắp tới sẽ không đơn giản đâu!
Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)








- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)




