-
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Thể thao
12/07/2018 00:11Real Madrid bán Ronaldo: Khi 'cáo già' Perez đã tận dụng hết CR7
Người bị ghét nhất sau vụ Ronaldo rời Real Madrid để chuyển tới Juventus có lẽ là Chủ tịch Florentino Perez. Ông sẽ là tội đồ trong mắt rất nhiều Madridista vì "tội" bán đi ngôi sao số một của đội bóng, bán đi thần thượng của hàng triệu fan và bán đi huyền thoại sống của CLB.
Cuối cùng cũng bán được Ronaldo
Ronaldo rời Real mùa hè 2018 có thể là một cú sốc, nhưng lẽ ra cú sốc ấy phải diễn ra từ năm 2016. Cây viết nổi tiếng Gab Marcotti của ESPNtiết lộ thời điểm ấy Perez đã muốn bán CR7 khi nhận ra sự xuống dốc của Ronaldo và anh cũng chỉ còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu.
Real khi ấy đã lắng nghe những lời đề nghị hợp lý dành cho siêu sao số 1 của mình. Nhưng Marcotti cũng tiết lộ phong độ cao của Ronaldo ở cuối mùa đã khiến Perez nghĩ lại.
Trong 19 trận cuối mùa, Ronaldo ghi 21 bàn giúp đội bóng bất ngờ vô địch Champions League (dù anh tịt ngòi ở bán kết và chung kết). Sau đó CR7 cũng giành Euro năm ấy cùng Bồ Đào Nha.
Do vậy, bán Ronaldo là canh bạc mạo hiểm với Perez. Ông có thể thu về khoản tiền lớn, nhưng cũng sẽ mất đi siêu sao số một và người có thể đóng góp cho đội bóng 1-2 mùa bóng đỉnh cao nữa.
Perez sau đó gia hạn hợp đồng với CR7 đến năm 2021. Ronaldo ở lại Real theo một bản hợp đồng 5 năm, nhưng không có gì đảm bảo anh sẽ hoàn thành trọn vẹn thời gian trong hợp đồng. Ronaldo khi ấy đã 31 tuổi - ở cái độ tuổi được cho là đã bắt đầu ở bên kia sườn dốc.
Thực tế cho thấy Ronaldo cũng không còn chơi như chính anh của cái tuổi 26, 27 nữa. Trong vài năm gần đây, anh bó vào trong nhiều hơn và chơi như một tiền đạo "mắc màn". Tuổi tác không cho phép CR7 có những pha đi bóng xuyên phá bên cánh trái, và nếu có cũng không đủ thể lực duy trì trong thời gian dài.
Chơi như một tiền đạo giúp CR7 ghi nhiều bàn hơn, nhưng điều đó cũng tố cáo rằng anh không còn trẻ khỏe như xưa nữa.
Và kể cả có chơi như một tiền đạo thì phong độ của anh cũng không ổn định. Ronaldo tịt ngòi gần như cả lượt đi mùa trước tại La Liga khiến Real sớm đầu hàng Barca trong cuộc đua vô địch. Ronaldo vẫn chơi khá hay ở Champions League để giúp đội bóng lên ngôi, nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ với Perez.
Ông chắc chắn không chấp nhận việc chân sút hàng đầu của đội bóng lại tịt ngòi lâu đến vậy, càng không chấp nhận cảnh Real sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch.
Không bán lúc này thì lúc nào?
Nhưng kể cả đã 33 tuổi nhưng Ronaldo vẫn có thể cống hiến cho Real thêm ít nhất là 2 mùa giải nữa. Vậy tại sao anh vẫn bị Real đẩy đi?
Perez vốn là một doanh nhân chứ không phải người làm bóng đá đơn thuần. Và một doanh nhân sở hữu một doanh nghiệp lớn như Real Madrid thì phải có những tính toán dài hạn chứ không phải chỉ cho 1-2 năm tới.
Hãy nhìn vào số tiền mà Real thu về từ việc bán CR7. Con số 105 triệu euro không phải lớn so với số tiền PSG bỏ ra mua Mbappe, Neymar hay Barca mua Dembele nhưng ít ra Real sẽ không lỗ nếu so với 94 triệu euro mua CR7 năm 2009.
Hơn nữa, ở thời điểm này tìm khắp châu Âu cũng chẳng ra được một cầu thủ đã 33 tuổi nhưng lại có thể bán với giá 105 triệu euro. Perez biết rất rõ điều này, và phải bán anh ngay khi được giá. Không chỉ riêng Perez mà nhiều ông chủ khác ở địa vị của ông cũng sẽ triển khai thương vụ này mà thôi.
Có lẽ "bố già" của Real cũng muốn bán anh ngay khi còn được giá. Ronaldo đã 33 tuổi, và mỗi mùa giải trôi qua, anh lại già thêm một tuổi và giá trị của CR7 ngày càng giảm. Vài năm nữa khi phong độ của anh xuống thấp, và ở cái tuổi 35 hay 36, có lẽ chẳng còn đội bóng nào muốn mua Ronaldo nữa.
Bán đi CR7, Real Madrid cũng tiết kiệm được tới 45 triệu euro tiền lương cho anh trong những năm tiếp theo của hợp đồng. Đẩy đi một cầu thủ đã 33 tuổi và tiết kiệm được một khoản lương khổng lồ như vậy thì với Real, dù có là Ronaldo cũng chưa chắc đã lỗ.
Gút lại, ngoài Ronaldo ra thì chẳng có cầu thủ nào đã bị câu lạc bộ chủ quản "vắt" hết những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp nhưng vẫn có giá cao như vậy. Đứng trước món hời độc nhất vô nhị như Ronaldo, Perez không bán anh mới là lạ.
Real mới không có chỗ cho CR7
Bán đi Ronaldo, Perez cũng đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình xây dựng một Real Madrid mới. Chưa rõ nó sẽ mang hình hài gì nhưng ít nhất không còn phụ thuộc vào Ronaldo nữa.
Đó sẽ là một Real Madrid mà bất cứ ngôi sao nào cũng có thể tỏa sáng và là chính mình, thay vì cứ phải tập trung bóng cho Ronaldo. Họ sẽ không phải phục vụ bất cứ một siêu sao nào trong đội hình, và Real sẽ chơi một thứ bóng đá giàu tính tập thể hơn.
Bởi lẽ, việc sở hữu một đội bóng với những cá nhân có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào vẫn hơn là một đội bóng phụ thuộc vào một ngôi sao như Real phụ thuộc CR7 những mùa gần đây. Khi Ronaldo chơi hay, Real thắng. Khi Ronaldo "hắt hơi, xổ mũi", Real cũng ốm yếu theo mà La Liga mùa vừa rồi là minh chứng rõ nhất.
Không còn Ronaldo, Real sẽ trải qua một cuộc cách mạng thực sự. Nhưng họ sẵn sàng bước vào cuộc thay máu đó càng sớm càng tốt, còn hơn là cứ phụ thuộc vào Ronaldo để rồi đến một mùa giải nào đó Real không kịp trở tay khi CR7 chơi quá tệ.
Perez chấp nhận thực hiện cách mạng ngay từ lúc này để chứng kiến một Real trong tương lai là tập thể của những ngôi sao hàng đầu ở độ tuổi đôi mươi, trẻ trung và giàu nhiệt huyết. Đó không còn là một đội bóng phải phụ thuộc vào một ông già ngoài ba mươi, phong độ phập phù và tính khí lúc vui lúc buồn nữa.
Đây có lẽ là kế hoạch mà Perez đã vạch ra từ lâu, một bản thảo không hề có Ronaldo trong đó. Bán CR7 có lẽ sẽ là bước đi đầu tiên mà từ đó, Perez vừa rộng đường xây dựng đội bóng mới, vừa có tiền để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng.
Vậy mới nói, đẩy đi cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm này chắc chỉ có bộ "cáo già" Perez mới dám làm.
Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (14:38)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (14:35)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (14:26)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (14:13)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát (14:07)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (14:03)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Sớm hoàn tất bàn giao, tiếp nhận CLB Thanh Hóa, xử lý dứt điểm án phạt của FIFA (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (50 phút trước)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (56 phút trước)