Real Madrid chỉ còn 15 ngày để hoàn tất việc ký hợp đồng với Paul Pogba, một trong những mục tiêu lớn nhất của Zinedine Zidane trong mùa hè này.

Ba tháng đàm phán giữa Real Madrid và Pogba, cùng với đó là những cuộc tiếp xúc lẻ tẻ giữa 2 CLB vẫn đang lâm vào cảnh bế tắc. MU chưa hề có dấu hiệu xuống nước trong thương vụ này và nếu đội bóng Hoàng gia muốn ký hợp đồng với tiền vệ người Pháp trước thời hạn TTCN tại Anh đóng cửa, họ sẽ phải chấp nhận chi ra một số tiền khổng lồ.

Số tiền 180 triệu euro mà MU yêu cầu cho Pogba nằm ngoài khả năng của Real Madrid ở thời điểm hiện tại, nhất là khi họ vừa chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ Hazard từ Chelsea. Tuy nhiên, trước mong muốn của Zidane, chủ tịch Perez vẫn đang tìm mọi cách xoay sở để có được sự phục vụ của nhà vô địch World Cup 2018 với mức giá hợp lý nhất.

Tương lai của Pogba vẫn đang để ngỏ

 

Cho đến thời điểm này, Pogba vẫn tỏ ra cực kì chuyên nghiệp. Anh hiện đang có mặt cùng MU trong tour du đấu châu Á và không đưa ra bất cứ phát ngôn nào liên quan tới việc đi hay ở, dù trước đó từng khẳng định muốn tìm kiếm một thử thách mới bên ngoài Old Trafford.

Florentino Perez là chuyên gia thực hiện các giao dịch vào phút cuối, và đội bóng Hoàng gia vẫn còn khoảng nửa tháng nữa để cân nhắc bản hợp đồng liên quan tới Pogba. Nhưng nên nhớ, sự kiên nhẫn của MU là có giới hạn. Quỷ đỏ cần chốt sớm tương lai của tiền vệ người Pháp để còn chủ động trong việc tìm phương án thay thế trước ngày 8/8, thời hạn TTCN tại Anh đóng cửa.

Hiện tại, nhiều nguồn tin khẳng định MU đang nhắm tới Savic của Lazio như một sự thay thế tiềm năng cho Pogba. Nhưng nếu Real Madrid không sớm hành động, thương vụ này chắc chắn đổ vỡ bởi như đã nói ở trên, Quỷ đỏ không tới mức thiếu tiền để chấp nhận bán phá giá bản hợp đồng kỷ lục của mình.

Ngọc Linh (SHTT)