-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
19/02/2025 21:20Real Madrid đấu với Man City: Guardiola sợ nhất Rodrygo
Mục tiêu của Pep
Mùa hè năm ngoái, Rodrygo Goes là cái tên đứng đầu tiên trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của Pep Guardiola, để củng cố hàng công Man City.
Khi ấy, cầu thủ người Brazil vừa giành được La Liga và Champions League. Anh ghi bàn trong cả 2 trận giữa Real Madrid và Man City.
Cho đến nay, Man City là một trong những đối thủ yêu thích của anh: 4 bàn thắng sau 6 lần đối đầu.
Mùa giải thứ tại Santiago Bernabeu đang là thời điểm khẳng định vị thế của Rodrygo, khi có nhiều nghi ngờ về vị trí của anh trong đội hình mà Carlo Ancelotti xây dựng.
HLV Ancelotti rất mến mộ cầu thủ người Brazil. Ông sử dụng anh rất nhiều ở mùa giải trước, biến Rodrygo trở thành cầu thủ không thể thay thế sau sự ra đi của Karim Benzema.
Thành tích của anh là 17 bàn thắng (10 ở Champions League, 5 La Liga, 1 Siêu cúp, 1 Cúp nhà Vua) và 8 pha kiến tạo. Các Madridista muốn nhiều hơn nữa.
Mùa này, sự xuất hiện của Mbappe đe dọa vị trí của Rodrygo. Giới chuyên môn dự đoán Ancelotti sẽ loại cầu thủ 24 tuổi để lấy chỗ cho đội trưởng tuyển Pháp.
Nhà cầm quân người Italia không làm như vậy. Ông chuyển từ sơ đồ 4-4-2 yêu thích, nền tảng cho 2 danh hiệu Champions League gần nhất, sang 4-3-3 rõ ràng và dành hành lang phải cho Rodrygo.
Khi truyền thông và khán giả hầu như chỉ tập trung vào bộ ba Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham thì Ancelotti duy trì niềm tin với Rodrygo.
Kẻ ngốc mới quên Rodrygo
“Chỉ có kẻ ngốc mới quên chữ R”, Bellingham từng phản ứng khi tờ Marca viết về bộ 3 mới của Real Madrid, cắt đi phần hình ảnh mà Rodrygo ăn mừng Siêu cúp châu Âu với đồng đội (cùng Mbappe, Vini, Jude).
Rodrygo cảm thấy khó chịu với tờ báo thân Real Madrid, nhưng chọn thái độ im lặng. Anh tập trung vào việc tập thể lực sau thời gian chấn thương.
Mùa này, Rodrygo có 13 bàn và 8 kiến tạo. Chỉ riêng từ tháng 12, anh có 10 pha lập công cùng 6 đường chuyền thành bàn, không thua kém đồng đội nào về hiệu suất.
Khi Real Madrid tiếp Man City, Rodrygo là một trong những cầu thủ mà Pep Guardiola chú ý nhất. Không chỉ vì bàn thắng, mà còn về tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi.
Rodrygo nằm trong số những cầu thủ mà BHL của Ancelotti yêu thích nhất. Chủ tịch Florentino Perez, TGĐ Jose Angel Sanchez và Juni Calafat – trưởng nhóm tuyển trạch viên Real Madrid – cũng yêu thích anh.
“Anh ấy không ích kỷ và không chơi cho bản thân. Điều đó rất rõ ràng”, các nhân viên ở trung tâm huấn luyện Valdebebas nói.
Chính phẩm chất này giúp Rodrygo thêm quan trọng với Ancelotti. Ngay cả khi Mbappe đến, anh vẫn được ủng hộ với một vị trí nổi bật trên hàng công Real Madrid.
Man City không phải đội duy nhất quan tâm Rodrygo. Từ Saudi Arabia, những đề nghị hấp dẫn cũng được gửi đến cầu thủ gốc Sao Paulo và đại diện của anh.
Real Madrid không bán Rodrygo. Anh cũng thể hiện sự cam kết với sân Bernabeu bằng bản hợp đồng mới đến 2028, có điều khoản phá vỡ 1 tỷ euro.
Ở sân Bernabeu, mọi người nói rằng Rodrygo được “ban phước để chống lại Man City”. Các Madridista luôn nhớ khoảnh khắc anh ghi 2 bàn trong màn ngược dòng lịch sử ở bán kết Champions League 2022.
Kể từ đó, khi Real Madrid đá các trận cúp châu Âu trên sân nhà, khán giả luôn gọi Rodrygo là “Míster Champions”.
Dù có nhiều thành công trên sân cỏ, Rodrygo vẫn không thể hiện mình là ngôi sao. Anh đi nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật, sống cùng bố mẹ, em gái và nhóm bạn nhỏ. “Đó là một ngôi nhà tuyệt đối có trật tự”, những người biết về anh chia sẻ.
Trong trật tự đó, có một người rất quan trọng: Marcel Duarte. HLV thể lực người Brazil này là giữ vai trò tổ chức các buổi tập gym tại nhà vào buổi chiều cho Rodrygo, thiết kế thời gian biểu hàng ngày, từ loại thức ăn đến thời gian nghỉ ngơi cần thiết.
Marcel luôn liên lạc với Antonio Pintus, HLV thể lực của Real Madrid. Mọi thứ đều được tính toán chi tiết đến từng milimet.
Nhờ vậy, hình ảnh thiếu niên gầy gò những ngày mới đến Madrid được thay bằng hình ảnh cơ bắp hơn. Ở Bernabeu, Guardiola nhấn mạnh các học trò phải đặc biệt quan tâm đến Rodrygo.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (25 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (1 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (2 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (2 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (3 giờ trước)