Theo tiết lộ từ nhà báo chuyên về chuyển nhượng Sacha Tavolieri, mọi nỗ lực đàm phán gia hạn giữa Vinicius Junior và Real Madrid đã chính thức đổ vỡ.
13-1763002787-real-madrid-khep-lai-chuong-cuoi-cung-voi-vinicius.jpg
Vinicius sắp phải chia tay Real.

Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Brazil sẽ rời Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, khép lại hành trình đầy thăng trầm cùng “Kền kền trắng”.

Nguồn tin cho biết, Real Madrid dự kiến đưa Vinicius lên thị trường với mức giá khoảng 150 triệu euro, dù hợp đồng của anh chỉ còn một năm. Con số này được xem là khá cao, song vẫn có khả năng tạo nên một thương vụ “bom tấn”, bởi cầu thủ sinh năm 2000 vẫn nằm trong nhóm những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

Nguyên nhân dẫn đến rạn nứt giữa hai bên bắt nguồn từ vấn đề lương thưởng. Đội ngũ đại diện của Vinicius, gồm hai “siêu cò” Fred Pena và Thássilo Soares, đã đưa ra yêu cầu táo bạo: Real Madrid phải trả cho Vinicius mức lương ngang bằng Kylian Mbappe, bất kể con số đó là bao nhiêu, kể cả các khoản thưởng.

Tuy nhiên, phía Real chỉ chấp nhận mức 20 triệu euro/năm (đã bao gồm thưởng), bằng trần lương hiện tại của CLB. Họ thậm chí đề nghị tăng lên 20 triệu euro cố định, chưa tính thưởng, nhưng đội ngũ của Vinicius vẫn cho rằng mức này không tương xứng với đóng góp và vị thế của cầu thủ.

Căng thẳng càng leo thang khi HLV Carlo Ancelotti rời đi, và Vinicius không còn giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch của tân HLV Xabi Alonso. Trong trận Siêu kinh điển gần nhất, việc anh tỏ thái độ khi bị rút ra khỏi sân đã khiến bầu không khí phòng thay đồ trở nên nặng nề, thậm chí bị xem là nguyên nhân khiến nội bộ Real xuất hiện chia rẽ.

Giờ đây, khi mọi cánh cửa đàm phán đã đóng lại, tương lai của Vinicius gần như chắc chắn nằm ngoài Bernabeu. Với Real Madrid, đây có lẽ là dấu chấm hết cho một chương đầy cảm xúc, còn với Vinicius, mùa hè tới có thể mở ra một khởi đầu mới, nhưng cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đang ở độ chín của anh.

Theo PV (SHTT)