-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thể thao
01/06/2018 07:44Real Madrid: Sau Zidane là sự sụp đổ?
Với 3 danh hiệu Champions League cùng Real Madrid, có thể nói Zidane là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Real, và ông phải có khả năng nào đó đặc biệt mới có thể cùng đội bóng đạt được những thành tích trên. Vậy nên khi không còn Zidane, Real Madrid đang đứng trước nguy cơ quay trở lại là mớ hỗn độn như trước khi ông đến.
Còn ai hơn Zidane?
Không ít người nói Zidane may mắn khi được huấn luyện đội bóng gồm những ngôi sao hàng đầu thế giới, chỉ cần phát huy khả năng của họ là Real chiến thắng. Và nhà cầm quân người Pháp cũng may mắn khi được làm việc với Perez - người yêu quý Zidane và là ông chủ không tiếc tiền để đem về thành công cho CLB.
Nhưng cũng với những lợi thế ấy, chẳng phải bao nhiêu HLV đã bật bãi khỏi Bernabeu trong thời gian qua?

Có thể Zidane may mắn khi được làm việc với tập thể toàn những ngôi sao, nhưng đâu phải nhà cầm quân nào cũng thành công được như ông? Trước Zidane, Rafa Benitez từng không thể quản nổi những ngôi sao trong phòng thay đồ đội bóng và rồi sớm phải bật bãi, chỉ sau nửa mùa giải ngắn ngủi và để lại một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, nhờ có Zidane, Real vô địch Champions League mùa giải 2015/16.
Trước đó là Jose Mourinho, cũng lần lượt gây mẫu thuẫn với Casillas, Ramos và Ronaldo để rồi phải ra đi không kèn không trống. Cả Ancelotti, người được lòng các cầu thủ nhưng lại không còn được Perez ưa thích, cùng không thể trụ lại Real quá 2 mùa giải dù có Champions League ngay năm đầu tiên.
Và nói gì thì nói, Real của Ancelotti cũng thi đấu phập phù chứ không thể hiện sự thống trị như Real của Zidane bây giờ.
Nói vậy để thấy, Zidane thực sự có khả năng chứ không đơn thuần là may mắn, và chính khả năng ấy giúp ông lèo lái con tàu Real Madrid đi băng qua mọi đối thủ trong khoảng thời gian hơn 2 năm vừa qua.
Cầm đội bóng nhiều sao với ông chủ bạo chi tưởng đơn giản, nhưng khó vô cùng. Vị thế của Zidane càng được khẳng định khi biết hàng loạt chiến lược gia giàu kinh nghiệm, đầy tên tuổi vừa hứa hẹn đã thất bại.

Từ Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez - các chiến lược gia hàng đầu châu Âu đều chẳng thể làm được dù là 1/3 những gì Zidane đã gặt hái cùng Real, thì có gì đảm bảo những người tới đây thay thế Zidane sẽ tiếp tục đưa CLB đi đúng hướng?
Có cảm giác Zidane bây giờ là chàng trai phù hợp nhất với cô gái đỏng đảnh Real Madrid, và không phải chàng trai ấy thì Real sẽ chẳng thể “yêu” thêm được ai nữa.
Real sụp đổ?
Bởi thế, Real khi mất đi người phù hợp nhất với mình sẽ đứng trên bờ vực sụp đổ. Đang trên đỉnh vinh quang, bỗng nhiên đội bóng mất đi người đứng đầu, nguyên liệu chính làm nên thành công của Real, thì khủng hoảng là điều có thể được dự báo. Nhưng tại sao Zidane lại ra đi khi cả 2 đang hạnh phúc với nhau và đang cùng gặt hái hàng loạt thành công?
Thực tế, không phải sự ra đi của Zidane tạo nên sự đổ vỡ tại Real mà có lẽ chính Zidane đã nhìn ra một Real đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Với một người thích ra đi khi còn ở trên đỉnh cao (giải nghệ trên đỉnh cao năm 2006), Zidane nhìn thấy những lỗ thủng trên con tàu Real trước khi ông chìm cùng nó.
Những lỗ thủng ấy đã được báo trước: Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Sau trận chung kết Champions League, 2 ngôi sao này úp mở về việc rời khỏi đội bóng. Nếu đây là sự thật, Real sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn. Ronaldo ra đi là điều rất khó chấp nhận khi anh vẫn là ngôi sao số 1, là cây làm bàn hàng đầu. Nhưng việc Bale - người được đưa về để thay thế CR7 cũng muốn ra đi thật sự là cú sốc.

Lỗ hổng này của Real, vá nó lại cũng chẳng dễ dàng gì. Zidane có lẽ đã nhìn trước được sự thật ấy, và ông không muốn mình phải làm nhiệm vụ vá víu này nữa. Có lẽ bản thân nhà cầm quân người Pháp cũng không muốn đứng ra giải quyết chuyện đi ở của 2 ngôi sao kể trên - vấn đề đã được bình luận viên hàng đầu về bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague thừa nhận.
Không chỉ có Bale và Ronaldo, Zidane biết Real còn những vấn đề nữa. Đằng sau tập thể chiến thắng là phần nửa đội hình ở bên kia sườn dốc. Ronaldo, Modric đã 33 tuổi, Benzema và Marcelo 30, Ramos 32, trong khi Bale dù chưa phải ở sườn dốc cũng ngày càng ít đóng góp cho đội bóng thời gian gần đây.
Với những ngôi sao ở bên kia sườn dốc, thật quá khó cho Zidane tiếp tục duy trì thành công. Điểm mạnh nhất của Zizou là phát huy tối đa khả năng của cầu thủ, nhưng khi luống tuổi và không còn ở đỉnh cao thì các ngôi sao ấy có còn đủ khả năng để Zidane phát huy hay không?
Người ngoài nhìn vào có thể thấy Real Madrid đang trên đỉnh cao. Nhưng ở vị thế Zidane - người hàng ngày làm việc với các cầu thủ - có lẽ nhìn ra được sự đi xuống của từng cá nhân. Khi không thể cùng những con người này giành vinh quang, kết thúc trong thành công có lẽ là điều đẹp nhất với nhà cầm quân người Pháp.

Nhưng nếu đó là sự thật, Real Madrid gần như sẽ không còn lại gì sau sự ra đi của Zidane. Họ mất đi HLV phù hợp nhất có thể, khả năng mất tiếp 2 ngôi sao sáng nhất và đắt giá nhất, cũng như hàng loạt trụ cột đang ở bên kia sườn dốc.
Khủng hoảng và sụp đổ có lẽ đang ở trước mặt Real Madrid và Perez. Liệu họ có vượt qua được không? Và liệu có một Zidane khác tới để rồi cũng biến mọi thứ ông ta chạm thành vàng?
Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




